Trích:
chaika viết
Kiện cáo !
(Thú thực Phương án đó CK đã cân nhắc ngay từ đầu, chỉ có một chi tiết làm mình phải đổi vị trí của Nina và Usy. Đố bác nào đoán được là chi tiết gì?  )
|
Mắt không tinh nên chả nhìn vật gì ra hồn, còn làm gì có cơ hội để nhận ra vẻ đẹp tinh tế của nó nữa mà say đắm! Thế nên chả bao giờ mơ mộng, mơ mộng đối với tôi mới xa xỉ làm sao!
Bác Chaika ơi, có phải chi tiết này không bác? Lúc đầu em cũng hơi lăn tăn...
nhưng cuối cùng thì nhờ thói quen luôn đọc kỹ đầu bài nên em đã được dự cafe online với những người "thông minh, thấu hiểu, quả cảm, chuyên cần" ..he..he..
Đề nghị các bác trong nhóm 4 tốt nói trên mỗi người tự chuẩn bị cho mình 1 vại cafe cỡ XXL

, đúng 11.00 đêm nay... 1,2,3 DÔ! Các bác nhớ đúng giờ cho, để cafe nó còn kịp ngấm, rạng sáng hôm sau là trận quyết định đấy ạ. Bác nào yếu tim nhớ nghiền thêm thuốc trợ tim vào nhé!