Trích:
ViHa viết
Nhưng khi đọc 1 loạt báo chí Đức, Thụy Sĩ, Ý, ..., mới chợt giật mình vì các Phân tích và dự đoán vô cùng chí lý của các chuyên gia hàng đầu. Đại khái là trong trận thắng Hà Lan, đội NGA thực ra chỉ lấn lướt ở Hiệp phụ thứ 2 nhờ thể lực, còn thì cả trận 2 bên gần tương đương. Nghiên cứu thật kỹ thì thấy Hà Lan nhỉnh hơn 1 chút về các cơ hội nguy hiểm.
Chính vì xuất phát từ các lý do trên, tớ quyết định sẽ không xem trận NGA thua TBN tối mai, kẻo mỗi lần thủ thành NGA vào lưới nhặt bóng chắc đau tim chịu không nổi.
|
Em không am hiểu về bóng đá nhưng không đồng ý với bác về ý kiến của các chuyên gia hàng đầu mà bác tin tưởng; thậm chí em ngờ là bác không xem trận Nga- Hà Lan. Trong trận đấu đó người Nga đã chơi bóng kiểu Hà Lan và đội Hà Lan thì chơi bóng kiểu Nga (cũ), số cơ hội của Hà Lan chỉ đếm trên đầu ngón tay trong đó 1 cơ hội hiếm hoi ấy chuyển thành bàn thắng đấy bác ạ.