Vâng, có đây bác Len ạ.
Các bác thân mến!
Vào hồi 22h30 phút ngày 25/6/2008 em đã bỏ chút thời gian bèo bọt của mình ra để tổng kết lại cuộc thi này, hiện nay trước mặt em là một tờ giấy không được trắng lắm vì gạch gạch xóa xóa nhìn thì có vẻ như lá số tử vi nhưng có người đi qua lại bảo em đang tính lô đề. Sau đây là kết quả ạ:
1. Trước tiên em xin nhún chân nhoẻn cười trao tặng bác Phucbontu tượng trưng kỷ niệm chương Tình bạn. Bác USY hẳn rất hạnh phúc khi bác nhận ra bác ấy một cách chính xác và kiên định. Thời điểm em post tổng kết tạm thời “đến bây giờ mới có một bác đoán đúng” là em muốn nói bác, nhưng bác lại đoán mỗi bác USY thôi nên bài của bác không được xét giải. Việc cà phê của bác với bác Hongducanh sẽ do cá nhân 2 bác tự thỏa thuận.
2. Trong quá trình thi đoán đã có sự phân hóa theo từng nhóm cùng đáp án sau đây:
+ Nhóm đông nhất – nhóm I - gồm có các bác: Chaika, Micha, TrungDN, Thanhxuan74, Tử Đinh Hương đưa ra đáp án: A – USY; B- Tykva; C- Nina; D- Phúc anh theo phương án số 14 của bác WDM. Nhóm này đoán đúng 1 bác là bác Tykva. ¼ cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng 25% sự thật thì chưa phải sự thật. Chân lý không thuộc về số đông các bác nhỉ?
+ Nhóm không giữ vững lập trường – nhóm II – đầu tiên gồm có các bác : Hongducanh, Rừng, BZ, sau có them bác Cương đưa ra đáp án : A- Phucanh; B- Tykva; C- USY; D- Nina. Nhóm này đoán đúng được 2 bác là bác Tykva và bác USY. Tuy nhiên do môi trường đầu tư tại đây không tốt nên đã có BZ chuyển tới nơi khác một mình một nhóm sau đó đột phá là bác Rừng, rồi đến bác Cương di cư tự do sang nhóm IV.
+ Nhóm III là nhóm ngây thơ có trái tim trong sáng như ..trăng đầu tháng tập hợp các bác Len 90 ( đoán trật 100%), bác TLV lần 1 ( trật 100%), bác daquen ( đoán trật 75%)
+ Và cuối cùng nhóm IV gồm những người thông minh, thấu hiểu, quả cảm, chuyên cần gồm các bác TLV, Virus, Tanhia, Rungbachduong và sau đó có thêm bác Cương là những người đã đoán đúng với đáp án sau:
A – Nina
B – Tykva
C- USY
D – Phucanh
Đề nghị chúng ta trao giải cho các bác đã đoán đúng trên!
Khi bác TLV post lên đáp án lần thứ 2 đã có một tin nhắn run rẩy vào điện thoại của em “TLV đoán đúng rồi”, đã có 2 mỹ nhân lúc đó bày tỏ sự khâm phục đối với sự tinh tường của bác. Căn cứ vào diễn biến của cuộc thi em đề nghị Ban tổ chức trao tặng bác danh hiệu “Chủ tịch CLB Tuýp phờ nờ của Nuocnga.net”
Cá Măng cũng có lời khen ngợi đ/c Virus tuổi trẻ tài cao, đoán một lần là trúng nhưng có hơi chậm một tý.
Em xin bày tỏ sự khâm phục đối với sự kiên nhẫn tính toán của chị Tanhia, sự kiên nhẫn của chị đã có kết quả chính xác, mục đích đã đạt được, em chúc mừng chị, he he.
Và chị Rừng, khâm phục chị Rừng đã kết hợp nhiều phương pháp, cùng với bác Cương không chịu tự bằng long, dù rất kiên định nhưng thấy không ổn là phải sửa ngay, he he.
Cảm ơn bác USY vì nhiều người nhận ra bác. Xin cảm ơn các bác đã không phiền hoặc phiền ít khi viết tự bạch chiều theo sở thích lắm chuyện của em. Cảm ơn các bác đã tin tưởng. Em rất vui lòng để các bác có tên ở trong này mời em uống cà phê khi có điều kiện. He he. Em tổng kết có gì sai sót các bác cứ dâng sớ, việc thì em làm, trách nhiệm thì bác Hongducanh chịu.
|