Trích:
TLV viết
- Hoặc là bạn này "chôm" của mình
- Hoặc là tư tưởng lớn gặp nhau
  
|
Dạ không bác Tờ Lờ Vờ ơi,
Đây phải gọi là tư tưởng nhớn gặp nhau bác ạ. Vì với hằng hà vô số các đáp án đã được nêu trên em, em chẳng thể nào bắt chước được bác nào. Nên đành mầy mò mà đọc lại các gợi ý trên kia thôi.
Em cũng có cái may là gắn bó ngay từ ngày đầu. 3/4 bác lên thớt đợt này, em đều đã được tiếp xúc rất nhiều lần, nên có thể đọc được trong đó cái phong cách quen quen. Hơn nữa, mấy anh chị em gắn bó với nhau những hơn 3 năm rồi mà bác.
Quả là tư tưởng nhớn gặp nhau.


. Em đã có dịp... ăn với bác TLV, chứ chưa có dịp cafe với bác. Rất hân hạnh được ngồi cùng bác... vào 1 ngày gần đây.
Trích:
|
Liếc qua bài của các bạn khác em thấy mình có khả năng sẽ được uống cafe với bác Hongducanh, bác TLV và chú Virus
|
Vâng, tình hình là vẫn chưa được uống với chị Tanhia lần nào. Mặc dù mong lắm rồi. Em đợi chị nhé. Chị yên tâm, khi nào em về, em sẽ đến nhận tiền từ bác HĐA để vào Nam và mời chị uống cafe.