View Single Post
  #2  
Cũ 30-11-2007, 04:29
@@@'s Avatar
@@@ @@@ is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 306
Cảm ơn: 2,111
Được cảm ơn 397 lần trong 158 bài đăng
Default Tặng các cô gái Việt Nam...


Небольшой итог первого топика "Вьетнамским девушкам посвящается..."
Переводы некоторых стихов на вьетнамский. Для преодоления языкового баръера ...

Bên hồ

Bên hồ cây liễu khóc
Cành mềm lả ven bờ
Khác nào cô gái trẻ
Khóc nhớ người yêu xa.

Buổi chiều vàng lặng lẽ
Vỗ về cây liễu mềm
Như người yêu xa cách
Hát an ủi cô em:

“Mặt hồ trong phẳng lặng
Dưới đáy nước biếc xanh
Giữ gìn thanh kiếm báu
Như hy vọng giấu mình

Chia ly là số phận,
Không phải mãi cách xa
Nhất định ngày nào đó
Trời định để chúng ta
Hội ngộ trên cầu đỏ
Mặt nước trong như mơ…”

Bên hồ cây liễu khóc
Nước mắt hoà nước hồ
Hạnh phúc ngày hội ngộ
Cùng người yêu phương xa…



K.M

Ai đã nối em với anh bằng sợi chỉ vô hình
Mà vững bền ngày này sang năm khác?
Qua bao thời gian, bao khoảng cách
Sợi chỉ mỏng manh mà bền chắc vô cùng.

Em thở cái nóng trong mùa hè nhiệt đới
Anh - nước Nga xa xôi sống với giá đông
Anh buồn, anh khắc khoải nhớ vô cùng
Bởi nỗi em đâu đó xa anh mãi.

Ngoài cửa sổ dù tuyết rơi gió thổi,
Và mùa đông Nga dài bất tận em ơi
Anh yên tâm, anh hạnh phúc trong đời
Bởi trái tim anh đôi tay em nâng niu đó





Nàng thuộc lòng số điện thoại của tôi

Nàng tặng tôi cây thánh giá hằng mang
Nhưng chót làm rơi đâu rồi thánh giá do tôi tặng…
Đã mười bốn ngày nay rồi nàng vắng…
Đột nhiên hôm nay điện thoại của tôi reo
Tôi ngạc nhiên đến độ nghẹn ngào

Số điện thoại
Của tôi
Nàng
Từ lâu
Thuộc lòng
Không quên nổi !!!



Sao nhỏ chỉ đường

Điều gì kéo anh lại bên em?
Đó là ánh sáng.
Ước mơ không thành làm ta mê đắm
Ước mơ được bay như sao đổi ngôi
Trên sông Ngân thẳng tới bí mật của bầu trời.
Và những lời diệu huyền em thủ thỉ
Anh không thể quên, anh mãi khắc trong tim
Và câu trả lời duy nhất anh muốn nói:
Anh yêu em, yêu em,
Yêu em…



Buổi chiều

Hoàng hôn sau cơn mưa
Tôi gặp được tình yêu.
Ánh sáng ngời lên ngoài cửa sổ
Rực rỡ vàng.
Ai nỡ ngủ ngon
Khi ngoài kia
Các thiên thần hoà tiếng hát…
Tôi nhận ra vết cơn mưa để lại
Trên gương mặt nàng…
Từ bao giờ?
Và ở đâu, em?…

Trở nên thánh thiện thật giản đơn
Khi nàng ở bên…
Trở nên thánh thiện thật giản đơn
Khi nàng ở bên…
Trở nên thánh thiện thật giản đơn
Khi nàng ở bên…

Khi nàng ở bên…



Nàng tiên nhỏ

Mặt trời đã lặn rồi,
Đến giờ con đi ngủ…
Cánh cửa vào cổ tích
Luôn mở sẵn đợi con,

Em bé gái hiền ngoan
Hiền nhất trên thế giới…

Trước khi con ngon giấc
Chúc hoà bình nghe con
Mọi người xung quanh con
Ai ai cũng nghe thấy…

Em bé gái dễ thương
Ngoan nhất trên thế giới.

Cha lên đường vượt biển
Trên con tàu thân thương
Cha mơ ngày trở lại
Về nhà để gặp con.

Em bé gái vui tươi
Vui nhất trên thế giới…


Trái đất còn quay mãi
Mặt trời chiếu sáng ngời
Chim ríu rít ca vang
Ngày cha con gặp lại…

Em bé gái xinh tươi
Xinh nhất trên thế giới…

Ngày mai con thức dậy
Cùng với mặt trời hồng
Đời rộng vòng tay đón
Và con – yêu đời hơn.

Em bé gái tuyệt vời
Tốt nhất trên thế giới…



Những muốn đoạt cánh tiên…

Với tôi em luôn bí ẩn,
Nhưng tôi biết: em là một nàng tiên
Tôi những muốn đoạt đôi cánh của em,
Để giữ luôn em bên mình mãi mãi…

Đôi khi từ thế giới của riêng mình,
Em xuống trần gian, tắm trong biển biếc.
Tôi sẽ đoạt đôi cánh tiên trắng muốt,
Để giữ luôn em lại thế gian này…

Mất cánh rồi em đừng khóc đắng cay,
Bởi không còn trở về trời được nữa.
Tha thứ cho tôi nhé, tôi muốn quá
Đoạt cánh tiên để mãi mãi có em…

Mất cánh rồi em đừng khóc đắng cay,
Bởi nếu vậy thôi thì tôi trả lại,
Em biết đấy, trong mơ tôi vẫn mãi
Thấy em bên tôi, luôn bên tôi…

Nàng tiên hiền dịu của tôi ơi…




И чуть на английском...

Fairy Tale.

It was in a garden
Just right by my house
The day before yesterday:
Some beautiful flowers
Sang a song,
Merrily played around.

It was kingdom of flowers
And daisy was the queen,
And she was so beautiful!
Her petals were so lovely,
Her stem was so thin,
She laughed and catched rays of the sun:

"One - life is a joy!
Two – I love you!
Three – it`s a dream!
Four – o-o-o"

The bluebell had told her:
"You will be my queen,
I’ve been waiting for you for so long.
I’ll tell you my secret:
Your love has opened
The bud of my heart..."

"One - life is a joy!
Two – I love you!
Three – it`s a dream!
Four – o-o-o"

It was in the garden -
It’s not a dream .
The day before yesterday:
Some beautiful flowers
Were singing a song,
I will remember that day.

"One - life is a joy!
Two – I love you!
Three – it`s a dream!
Four – o-o-o"





Choose A New Way.

Sometimes your life
Can be so fine
And everything around you
Can be so happy,
Can be so happy,
The sun, the earth,
The trees in forests
Are wishing to take you
To the sky, say “Good Bye!”

Choose a new way
So far away
They are telling you
And me also

Sometimes you want
To leave all
Your troubles in the past,
You want to love,
You want to love,
You're right - Love is the most beautiful feeling
It's the soul of life
For every boy,
For every girl.

Choose a new way
So far away
Love is telling you,
And me also.



_________________
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Trăng Quê (04-11-2008)