
Chào các bạn.
Rất cảm ơn các bạn đã xem ảnh của MaiXuricop, lẽ ra những ảnh tôi trình làng vào dịp giải phóng Điện Biên 7/5 vừa rồi, nhưng vì quá bận nên có sự muộn mằn này, nhưng muộn còn hơn không. Đang hăng hái thì phải tạm gác lại vì chỉ còn 2 tiếng nữa, sáng nay 25/6/2008 tôi lại "cầm lái" một đoàn gồm 10 họa sĩ Thủ đô đi sáng tác ở Điện Biên với chủ đề "Hà Nội với Điện Biên - Điện Biên với Hà Nội". Đây là chuyến đi sau đúng 3 tháng tôi quay lại Điện Biên, dù đi lần này là lần thứ 4, nhưng trong tôi vẫn rộn lòng háo hức...
Đôi lời và một lần nữa xin cảm ơn các bạn.
Tôi phải chuẩn bị "súng ống" lên đường, phía trước... là hàng trăm cây số đường đèo đang vẫy gọi tôi lên đường.