View Single Post
  #121  
Cũ 24-06-2008, 11:04
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

Trích:
Maka Nagunov viết Xem bài viết
Trong trào lưu âm nhạc Nga du nhập vào VN gần nửa thế kỷ trước có một ca khúc rất quen thuộc là bài Cachiusa. Ban đầu Cachiusa có tên gọi theo tiếng Nga là Caterina gửi người chiến sĩ biên thùy (nhạc của Matvây Blante), với lời nhạc mở đầu:

Đào vừa ra hoa, cành theo gió đưa vờn trăng tà
Ngoài dòng sông, màn sương trắng buông lững lờ
Tựa bến sông, thoáng bóng ai in trên làn sương mờ
Cất lời ca làm rung cỏ cây ven bờ.

http://www.adrive.com/public/9c85bec...db4df844c.html
Chào anh Maka đến với diễn đàn, lão Suka rất vui được gặp anh ở đây, thật là lão mừng lắm, chẳng hay anh có nhớ cái hồi anh với lão thắp đèn học tiếng Anh trong quyển tờ điển mà con gà trống nhà Chi - mô - phây nó cứ gáy, làm cho cả anh và lão không thể nào học được ? Lão là lão vẫn nhớ " tiểu tư sản" đích thị là một cô gái đẹp đeo kính mát
@ các bác: các bác thông cảm cho em xì pam nốt lần này nhé, anh Maka là đồng hương Sô lô khốp nhà em đấy.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Maka Nagunov (24-06-2008)