Trích:
USY viết
Ngay sau trận dấu với đội Hà Lan ông Hiddink đã yêu cầu BBC không gọi ông là "kẻ phản bội" khi các phóng viên hỏi ông thấy mình là người thế nào: "Không, không, tôi không thích từ " kẻ phản bội". Tốt nhất hãy gọi tôi là... đại diện còn sót lại của Hà Lan (tại EURO 2008)".
|
Kể cũng đáng thương cho HIDDINK phải ra sức "thanh Minh thanh Nga", rừng cổ động viên màu Da cam lớn quá mà! Nhưng nếu bình tĩnh lại ngẫm nghĩ thì ông chẳng việc gì phải sợ, HIDDINK à! Bóng đá là Thể thao, là Nghệ thuật, là CÁI ĐẸP trong lịch sử loài người. Không nên để lợi ích của 1 Quốc gia che lấp. Đóng góp vào bóng đá sẽ được cả Thế giới tôn vinh. Các so sánh đều khập khiễng, nhưng Ông thử tưởng tượng coi, giả sử có 1 nhà Bác học quốc tịch... Jamaica lại chọn Nga hay Mỹ để cộngtác, và giúp sức đưa người Nga, người Mỹ lên sao Hỏa, sao Kim, thì hẳn không thể gọi là kẻ phản bội Jamaica được!!!