Autumn viết :
Trích:
Vấn đề chủ yếu của đội Nga trong trận thua Tây Ban Nha với một tỉ số quá đậm hoàn toàn không đúng thực lực của họ là do hàng thủ quá non kinh nghiệm, mắc những sai lầm vô cùng sơ đẳng, họ lại thiếu tự tin và thiếu một người gắn kết giữa hàng tiền vệ và tiền đạo. Nhưng qua ba trận đấu vừa qua, đặc biệt là trận gặp Thụy Điển và Hà Lan, hàng thủ Nga đã có tiến bộ rõ nét, chơi tốt hơn rất nhiều, tuy chống bóng bổng và tình huống chống phạt cố định còn yếu, nhưng GH là một HLV tài năng và tôi tin tưởng ông sẽ giải quyết được vấn đề này, như ông đã làm một cách vô cùng thành công là cải thiện hàng thủ Nga trong những trận vừa qua.
Thật ra, trong trận đó, đội tuyển Nga thiếu Andrei Arshavin, người có ảnh hướng rất lớn đến lối chơi của Nga, người liên kết hàng tiền vệ với hàng tiền đạo, một người kiến thiết thực sự nên Nga đã gặp nhiều khó khăn, nhưng giờ đã có anh, và với lối đá tấn công hạn chế phòng thủ, sự có mặt của anh và những chiến thắng thuyết phục gần đây đã khiến cho tinh thần của đội tuyển lên cao hơn bao giờ hết, tôi tin tưởng Nga có thể giành chiến thắng và đi đến trận đấu cuối cùng!!!
Tây Ban Nha cũng không phải là đối thủ quá ghê gớm, họ có nhiều ngôi sao, nhưng đa số là chơi bóng ở các giải đấu khắc nghiệt, đã vắt cạn kiệt sức lực cho mùa bóng vừa qua nên không thể so sánh với các cầu thủ trẻ đầy bản lĩnh của Nga, và ai cũng thấy bài học của nước Anh rồi đấy, khi bạn có quá nhiều ngôi sao, bạn khó có thể hòa hợp được họ trong một tập thể, cứ nhìn hai tiền đạo của TBN thì biết, Torres chơi đặc biệt quá cá nhân khi đồng đội anh là Villa ghi được nhiều bàn thắng hơn, trong khi đó tinh thần đoàn kết, ý chí tuyệt vời của đội tuyển Nga thì không phải bàn cãi rồi, thậm chí ngay cả ngôi sao đang lên, nổi tiếng như cồn, và được rất rất nhiều đội bóng dòm ngó là Andrei Arshavin cũng là một con người chơi vô cùng đồng đội, sở thích của anh là phối hợp với đồng đội, tạo nên sức mạnh không thể cản phá cho hàng tiền vệ và tiền đạo vô cùng cơ động của Nga. Còn một lí do nữa, chúng ta có một HLV vô cùng bản lĩnh, còn HLV của TBN rất tầm thường, khi Pavlyuchenko ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số 1-3 trong trận đấu với TBN, ông ta đã toát mồ hôi hột, đưa tay lên nhìn đồng hồ vì sợ Nga lội ngược dòng, tất nhiên đó chỉ là một điều nhỏ nhặt nhưng cũng cho thấy ai bản lĩnh hơn ai rồi.
Hơi mê tín một chút, trước trận gặp Hà Lan, ai cũng bảo rằng chúng ta đi gặp thần chết, mà ai cũng biết rồi đó, đã vượt qua cửa tử một lần thì con người sẽ trở thành bất tử. Hãy tin tưởng!!!
Đức cũng không phải là một đối thủ quá mạnh, bằng chứng là họ đã thua Croatia ở vòng đấu bảng, họ cũng không có quá nhiều ngôi sao xuất sắc, theo tôi, lợi thế đang nằm trong tay các cầu thủ Nga. Tôi tin các cầu thủ chúng ta sẽ bước lên được bục cao nhất, tôn vinh thứ bóng đá đẹp mắt, chứ không phải kiểu phòng thủ để vô địch WC2006 của Italia, cũng không phải kiều ý chí nhờ may mắn của Đức hay Thổ Nhĩ Kì, cũng không phải kiểu giữ lưới chờ thời cơ như TBN!!!
Hãy tin tưởng vào tình yêu của chúng ta như tôi đã từng tin tưởng
|
Bác viết quá đúng , thực lực các đội đã phơi bày , mọi cái còn lại do các phù thủy xào xáo .
Sức mạnh của Nga chỉ dồn vào Zhirkov, Arshavin họ mà khóa được 02 cầu thủ này thì Nga nguy to . Nhưng khóa ko dễ ( Hà Lan có khóa khóa được đâu !) .
Đúng là đa số các nước khác vừa xong giải VĐQG như : Anh , Đức , Hà lan , Ý , Pháp , TBN , vv .. nhìn họ thật mỏi mệt , riêng Nga thì mới đá nên rất xung . Nên Nga nếu có vô địch cũng là thường tình .
Nhưng theo linh tính của tôi mách bảo thì Nga chưa vô địch năm nay được , mà là Đức !
Thay đổi nội dung bởi: matador, 23-06-2008 thời gian gửi bài 10:41
|