View Single Post
  #318  
Cũ 23-06-2008, 09:10
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default

Hôm nay báo Tuổi trẻ có một bài khá hay về HLV Hiddink, mời cả nhà cùng đọc:

Hiddink lèo lái cuộc cách mạng Nga

TT - Sau trận thắng trước Hà Lan, HLV tuyển Nga Guus Hiddink nói rằng, chiến thắng này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với hàng triệu người Nga: “Sau khi đội Nga lọt vào bán kết, tôi biết ở quảng trường Đỏ và những nơi khác ở nước Nga ngập tràn người dân đổ ra đường ăn mừng thâu đêm suốt sáng. Với nhiều người Nga, chiến thắng này sẽ vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí họ. Tôi thật sự tự hào với bước tiến vượt bậc của bóng đá Nga”.

Thông minh, có tính kỉ luật và đầy năng nổ, đó là tính cách điển hình của Hiddink. Báo Guardian (Anh) nhận xét, chính Hiddink chứ không ai khác đã lèo lái cuộc cách mạng bóng đá Nga. Tờ này bình luận: “Đội Nga đã lột xác trở thành một tập thể thi đấu mạnh mẽ hơn nhiều so với hình ảnh đội Nga thể hiện từng phần rời rạc trước đó. Những chàng trai của Hiddink đã chơi đúng với nguyên tắc của chính họ, tấn công và tấn công trước khi được thưởng hai bàn thắng tuyệt vời”.

Điểm khác biệt giữa HLV Hiddink và đồng nghiệp trẻ tuổi hơn Van Basten chính là kinh nghiệm. Bằng chứng là những sự điều chỉnh về con người của Basten chẳng mang lại hiệu quả thiết thực. Trái lại, cả ba lần thay người của Hiddink đã mang đến cho lối chơi đội Nga sức sống mới, tràn trề hi vọng. Và ở những phút cuối trận, khi Hà Lan đã bế tắc, đội Nga của Hiddink vẫn thể hiện tưng bừng bằng hai bàn thắng hạ gục Van der Sar.

Hiddink là người Hà Lan, nhưng chính ông đã dẫn dắt một đội bóng khác chiến thắng đội của quê hương mình. Nhưng điều thú vị là người Hà Lan chẳng gọi ông là kẻ phản bội, thậm chí có người còn tự hào về tài năng của ông.

Hiddink có vẻ khôi hài khi được yêu cầu bình phẩm về cụm từ “kẻ phản bội”: “Mỗi đội đều có điểm yếu của mình. Khi tôi là kẻ phản bội, tôi muốn là kẻ phản bội thật tốt. Tôi muốn là - xin viết hoa nhé – KẺ PHẢN BỘI CỦA NĂM Ở HÀ LAN…” .

THANH TUIẤN (trích dịch từ Guardian và AFP)
Trả lời kèm theo trích dẫn