Số phận trớ trêu , Nga lại phải gặp khắc tinh vòng bảng của mình là TBN trong trận tranh suất vào chung kết .
Hai đội bóng trẻ + 2HLV lão làng gặp nhau = 1 trận đấu chiến thuật .
TBN chỉ lo lắng phá cặp Zhirkov + Arshavin là xong còn Nga thì có nhiều việc hơn khi đặc biệt hàng thủ mất Kolodin .
Có thể dùng bài học của người Ý là phòng thủ phản công cũng không tồi .
Tỷ số có lẽ là 2-1 và giải quyết trong 90 phút .
Năm nay người Đức sẽ vô địch đó là vấn đề ko cần phải bàn nữa nhưng Nga là đội bóng đáng yêu nhất và Arshavin chắc chắn là cầu thủ hay nhất giải .
Xin chúc mừng đội Nga và Arshavin !!!
|