Xin chúc mừng các chú Gấu Nga


, hôm qua họ đã thi đấu xuất thần, áp đảo trong cả trận. Guus Hiddink đúng là một thấy phù thủy đã thổi luồng sinh khí mới vào tuyển Nga. Xem xong trận đấu rồi thấy trên TV chiếu hình 1 cô bé mặc áo có dòng chữ CCCP làm ta nhớ lại trận chung kết Euro cách đây 20 năm. Và thật trùng hợp, trong trận đấu đó Van Basten đã có một pha ghi bàn có thể nói là một kiệt tác nghệ thuật của bóng đã, còn ngày hôm qua chính Van Basten đã phải ngậm ngùi chịu thất bại trước hậu duệ của Liên Xô. Có thể coi đây là một sự thanh toán sòng phẳng tất cả các nợ nần
Nghĩ lại hành trình tuyển Nga cũng hay, trận Hy Lạp thắng 1 bàn, Thụy Điển 2 bàn, Hà Lan 3 bàn. Vậy nạn nhân kế tiếp của Gấu Nga sẽ là ai? Ý hay TBN. Nga và bán kết đã là một kỳ tích và hy vọng rằng kỳ tích đó sẽ không chấm dứt
