View Single Post
  #10  
Cũ 22-06-2008, 05:22
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Xin chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Nga! Như 20 năm trước Liên Xô đã từng thắng Hà Lan. Chỉ khác là lần này Hà Lan không có cơ hội gặp lại Nga ngay trong giải đấu này nữa.

Đêm qua ngay sau chiến thắng của Thổ, thú thực là em cũng đã có nghĩ đến suy luận - tiên đoán kiểu của bác TLV, cùng với ý nghĩ "trong bóng đá kể cả World Cup, EURO cũng như Champion League, những đội chiến thắng hào nhoáng ở vòng bảng thường khó vào sâu", nhưng sợ "nói trước bước không qua". Giờ thì em đã có thể nói rồi.

Trước trận đấu đêm nay thì người Hà Lan hầu hết tin rằng họ sẽ vô địch hay ít nhất cũng vào đến trận chung kết chứ không nghĩ quá nhiều đến Nga. Trước khi gặp Nga, Van Persie phát biểu "Hà Lan không thể bị đánh bại" là về chiến thắng của Hà Lan tại giải đấu này, chứ không phải trong trận đấu này. Nhưng như trong một chuyện ngụ ngôn cũ, khi bước đi mà chỉ ngước lên trời cao, người ta sẽ vấp ngã vì hòn đá dưới chân mình. Thú thật là khi đã dẫn trước và trước khi Hà Lan ghi bàn thắng gỡ hoà, em đã có ý nghĩ là BLV (ngoài mời nhắn tin dự đoán kết quả ) nói đến khả năng chiến thắng hơi nhiều (vẫn là mối lo "nói trước bước không qua"). Nỗi lo lắng cũng đến từ cú sút của Pavlyuchenko vào xà ngang ("đen" - điều em có nhắc khi nói đến trận chung kết CL vừa rồi và là điều đã xảy ra với Croatia ngày hôm qua: sút vào xà ngang rồi kết cục thua cay đắng trên chấm 11m). Nhưng có lẽ Van Basten đã sai khi chỉ đạo cầu thủ đá chùng lại chờ thi sút 11m chăng? Em chỉ có thể đoán, bởi lẽ nếu tự các cầu thủ chùng lại thì hẳn HLV đã nhảy ra hô hào, quát tháo ngay - điều em đã không thấy. Có thể Hà Lan đã nhiều lần thua trên chấm 11m, nhưng Van Der Sar năm rồi ở MU đã thắng cả 2 trận đầu và cuối mùa giải bằng đá penalty và hẳn là những người Hà Lan đã muốn hy vọng vào thủ môn này. Nhưng đã chẳng có thi đá penalty nào cả.

Chúc mừng đội tuyển Nga! Nhưng bây giờ là lúc em chê họ. Tình huống ghi bàn của Van Nistenrooy không chỉ có ý nghĩa của 1 bàn thắng, nó còn là tình huống điển hình nhất của sự không hoàn hảo của đội Nga. Nga hôm nay hóa giải được tất cả những quả lật cánh, chọc khe trung lộ, đột phá cá nhân, sút phạt hàng rào từ trung lộ, phạt góc... của Hà Lan, nhưng Nga cũng đã gần như bó tay với những pha đá phạt từ hai cánh mà hôm nay hầu hết do Van Der Vaart thực hiện. Họ không ào lên bẫy việt vị, họ không kèm sát để đối phương khỏi thoát xuống, họ cũng không chọn được điểm rơi để đánh đầu phá bóng hay để thủ môn đấm ra - những phương án cho kiểu tình huống này. Kết quả là nhiều lần bóng lượn vòng qua mặt khung thành của Akinfeev, anh này không có phản ứng cụ thể nào hơn là theo dõi ngăn chặn khả năng đối phương băng vào đệm bóng, luôn có 1-2 cái bóng áo da cam thoát xuống nhưng hụt bóng, rồi bóng đi hết biên ngang. Nhưng đã có một lần người Hà Lan xuống kịp và bàn thắng được ghi. Trước mắt là Ý hoặc Tây Ban Nha, ở đó về lý thuyết là có Toni hoặc Torres, những tiền đạo cao to chơi đầu tốt, về thực tế là đang có những người biết tận dụng cơ hội ghi bàn như Villa hay Panucci (dù anh này là hậu vệ nhưng đây lại là tình huống cố định). Vì thế, hỡi gấu Nga, hãy cảnh giác! Không có sự hoàn thiện, những hãy cố gắng gần đến sự hoàn thiện hơn nữa!

Và một lần nữa, chúc mừng tuyển Nga và tất cả những ai yêu mến họ!
__________________
Bài hát của WDM: Sông Hàn vẫn đợi - xemnghe, Vẫn còn mãi nhớ - xemnghe
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn weekdaysman cho bài viết trên:
chaika (22-06-2008), hongducanh (22-06-2008), hungmgmi (22-06-2008)