Tôi cũng thấy là nên thay Bilyaletdinov vì anh ta không hợp với lối đá của Arshavin, nhiều quả không hiểu ý của nhau. Còn Torbinsky rất ham lên tấn công, dễ làm lộ bên cánh. Với Hylap hay cả TĐ đi thì còn được vì họ không dùng tốc độ mấy chứ với Hà lan là dễ bị đòn Hồi mã thương ngay. Hôm xem đội dự bị Hà lan đá với Ru (Vì lúc đó thấy Pháp bị đuổi 1 người rồi nên chán không xem trận Pháp - Ý nữa) thấy họ chạy không bóng quá tốt. Mất bóng là về hết đã đành, lấy được bóng cái là có 3-4 chú Hà làn chạy trước lên chiếm vị trí, còn nhanh hơn cả Ru về phòng ngự nữa. Trong trận Nga - TĐ thấy các chú Nga trẻ nên hiệp 2 toàn cho các bác TĐ ngửi khói cũng thấy ham. Tuy nhiên Nistelrooy là con cáo già, rất nguy hiểm. Đó là mối lo lớn nhất của Nga trong trận này. Thêm nữa, trận Nga-TĐ thấy các chú phòng ngự Nga có bóng là đá phá ngay, không chủ quan nữa là đỡ rồi. Cứ líu tíu gần cầu môn mình làm thót cả tim.
Dù sao, tôi cũng hy vọng là Nga sẽ làm nên chuyện, dù đi bắt độ vẫn lại phải bắt bên kia.
|