Khi các cổ động viên Nga mê tínViệt Hùng (NuocNga.net) theo Newsru
Ở Nga chỉ có 2 kênh truyền hình có bản quyền truyền hình các trận đấu tại Euro 2008 là Kênh 1 và Kênh Rossia. Tuy nhiên, mỗi đài lại phải “chia” nhau quyền truyền các trận đấu, ví dụ ở vòng bảng, kênh 1 có bản quyền truyền trận đầu tiên của đội Nga gặp Tây Ban Nha, còn hai trận gặp Hy Lạp và Thụy điển thì quyền đó lại thuộc về kênh Rossia. Sang vòng tứ kết, kênh 1 lại có bản quyền truyền trận thư hùng Nga-Hà Lan, còn kênh Rossia đành làm người ngoài cuộc.
Mọi việc đã an bài như vậy, nhưng những người hâm mộ Nga, đặc biệt là các cư dân mạng lại không muốn như vậy. Họ đòi thay đổi, đòi kênh 1 phải “nhường” quyền truyền hình trận tứ kết Nga-Hà Lan cho kênh Rossia mới yên cơ. Vì sao vậy?
Qua tìm hiểu mới được hay là các bloger Nga rất mê tín. Thì đó, kênh 1 truyền là đội Nga phơi áo với tỉ số đậm 1-4 trước các cầu thủ xứ đấu bò. Còn khi kênh Rossia truyền 2 trận còn lại, Nga liền chơi khởi sắc, cho Hy Lạp và Thụy điển xơi trái đắng xách va ly về nước.
Điềm may của kênh Rossia đã được râm ran trên mạng bấy lâu, và sáng nay, trên blog của mình, Phó giám đốc kênh truyền hình Vesti24 Ascar Tuganbaev viết là chương trình truyền hình trận Nga-Hà Lan vào đêm 21/6 tới (giờ Moskva) “sẽ được chuyển từ kênh 1 sang kênh Rossia”. Tin này trở nên cực “hot”, thậm chí báo mạng Thể thao Xô viết cũng đăng lại thông tin này. Chủ nhân blog cũng hoảng, bèn vào đính chính là mọi việc “nguyễn y vân”, tức là vẫn truyền trên kênh 1 như cũ.
Kênh Rossia, tức PTP chẳng biết vô tình hay cố ý, cũng đổ chút dầu vào lửa khi bình luận trên trang web của đài mình Vesti:”Chúng tôi nhận thấy rằng việc truyền hình trận Nga-Thụy điển trên kênh Rossia dường như là điềm may với đội tuyển chúng ta. Bởi chúng tôi cũng đã truyền trận thắng Hy Lạp trên kênh Rossia. Còn trận thua trước Tây ban nha thì lại truyền trên kênh1…”.
Sau khi kêu gọi trên các blog và các diễn đàn chán chê, các bloger xoay sang viết “Đơn kiến nghị” gửi…tổng thống D.Medvedev và thủ tướng V.Putin. Ví dụ như đây là một lá đơn được đăng trên blog của
lynx-cave:
“Kính gửi Tổng thống Nga Dmitry Medvedev
Kính gửi Thủ tướng Vladimir Putin.
Kính gửi Tổng giám đốc kênh 1 Konstantin Ernst.
Kính gửi Chủ tịch Tập đoàn phát thanh truyền hình quốc gia Nga Oleg Dobrodeev.
Chúng tôi xin chúc mừng các ngài nhân chiến thắng của đội tuyển Nga tại vòng bảng Giải vô địch bóng đá châu Âu. Chúng tôi xin chúc đội tuyển tiếp tục thi đấu thành công và yêu cầu đảm bảo việc truyền hình trận đấu trên kênh truyền hình mang lại may mắn cho đội tuyển.
Thật không khó khăn khi nhận thấy hầu hết tất cả những thành công của các đại diện nước Nga trên đấu trường quốc tế trong thời gian gần đây đều được truyền hình trên kênh Rossia: Đó là trận chung kết cúp UEFA (Zenit vô địch) và chung kết cuộc thi âm nhạc Eurovision (Dima Bilan đoạt giải nhất) và nhiều sự kiện khác nữa. Hẳn các ngài còn nhớ trận mở đầu đội tuyển Nga thua 1-4 trước Tây ban nha được truyền trên kênh 1, còn 2 trận thắng còn lại-trên kênh Rossia. Có thể tin hay không tin vào điềm lành hay gở, và nhiều người trong số chúng tôi không hề mê tín. Tuy nhiên các dữ kiện đều cho thấy :Thành công của đất nước chúng ta đều gắn liền với kênh Rossia. Có thể việc kênh này hay kênh nọ truyền trận đấu có ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ, họ hiểu rất rõ điềm lành hay gở đối với họ khi thi đấu.
Với những lý do trên chúng tôi yêu cầu các ngài làm tất cả để có thể chuyển chương trình truyền hình trận tứ kết Nga-Hà Lan vào ngày 21/6 từ kênh 1 sang kênh Rossia.Trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi không hề nghi ngờ tính chuyên nghiệp của kênh 1 và bản quyền của họ với việc truyền hình các trận đấu Euro-2008. Chúng tôi luôn nhất trí và hoan nghênh kênh 1 truyền tất cả các trận đấu còn lại của giải, trừ các trận của đội Nga.
Rất lâu rồi đội tuyển chúng ta mới có cơ hội thi đấu thành công, và để đạt điều đó các chi tiết cũng rất quan trọng. Chúng tôi yêu cầu các ngài lưu ý tới điều này..