View Single Post
  #7  
Cũ 17-06-2008, 21:46
nguyenthuhanh82's Avatar
nguyenthuhanh82 nguyenthuhanh82 is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 63
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 43 lần trong 24 bài đăng
Default

Hạnh đi du học nhưng mà hơi tiếc là không phải là tiếng Nga, khi trước muốn sang Nga học thì ở Nga lại xảy ra bao sự cố, mình là con gái sang rất sợ. Giờ sang Mĩ học thì thấy cũng đáng sợ không kém. Ah, lấy chồng thì chưa vì mình đâu có xinh đẹp tài giỏi khéo léo như Linh để kiếm được ai chứ. Và thực sự lúc này học là quan trọng nhất với mình. Vất vả lắm mới sang được mà, bị chậm hơn họ trong lịch học gần 3 tuần nên phải theo rất mệt. Phương pháp học ở nước ngoài cũng khác VN rất nhiều. Họ ko đọc cho mình chép như ở VN mà mình phải làm bài tập và qua đó có lí thuyết. Mình cũng chưa tìm được ai thay thế 1 người cũ trong mình cả nên đành dẹp chuyện đó sang một bên. Hay là Ngọc Linh giới thiệu cho chị 1 ai đi ??????????????????? Cả nhà ai ở HN nhiệt tình giới thiệu em 1 người đi - ở bang này người VN ít quá (chủ yếu người Việt sống ở Cali sang từ những năm 54 - 75), chủ yếu họ học tiến sĩ và hầu như đều là người đã lập gia đình rồi, người trẻ ít lắm. Các cụ nhà em cũng giục rồi.
__________________
Tôi không được hoan nghênh

Thay đổi nội dung bởi: nguyenthuhanh82, 17-06-2008 thời gian gửi bài 21:53
Trả lời kèm theo trích dẫn