Vậy là gà Pháp đã phải "bay" trước lốc Hà Lan. Năm nay Hà Lan có lối đá khác hẳn, chẳng còn tổng lực nữa mà cũng ghi bàn ào ào. Kết quả trận tối qua đã chia đều cơ hội vào vòng trong cho cả 3 đội: Pháp - Rumani - Ý. Rumani có vẻ thảnh thơi hơn vì Hà Lan đã có vé vào vòng trong - nhưng cũng chưa biết được điều gì cả bởi có khi Hà Lan lại muốn hoàn tất kết quả tuyệt vời của mình thì sao. Còn Ý và Pháp thì 1 mất 1 còn rồi - Gay cấn đây!
Lại nói về Gấu Nga - 1h45 ngày 15 sẽ gặp Hy Lạp. Hy vọng là các chú Gấu của chúng ta sẽ thắng hậu duệ của những vị thần Athen bởi đây là cơ hội cuối cùng cho tuyển Nga dù cơ hội đi tiếp có vẻ mù mịt. Nhưng trường hợp xấu nhất Nga không vào được vòng trong thì hy vọng Nga sẽ để lại ấn tượng tại Euro năm nay!
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử
:emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử
:emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca
:emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra
|