View Single Post
  #5  
Cũ 13-06-2008, 21:25
nguyentien's Avatar
nguyentien nguyentien is offline
Súp Solyanka - Солянка суп
 
Tham gia: May 2008
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 388
Cảm ơn: 158
Được cảm ơn 414 lần trong 185 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới nguyentien Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới nguyentien
Default Tatiana Nikolaevna Baramzina

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tanya (Tatiana) Baramzina

Hạ sĩ Tatiana Nikolaevna Baramzina (Tiếng Nga: Татьяна Николаевна Барамзина), sing ngày 12 tháng 12 năm 1919 tại Glazov, Cộng hòa liên bang Nga Xô Viết, mất ngày 5 tháng 7 năm 1945 ở tuổi 24 tại Smalyavichy, nước Cộng hòa Xô viết Bê-la-rút (Byelorussian). Bà được truy tặng Huân chương Sao Vàng và danh hiệu Anh hùng Liên Xô vào ngày 24 tháng 3 năm 1945.

Sinh ra tại thành phố Glazov, Baramzina bà tốt nghiệp đạu học sư phạm Glazov và dạy hai năm trong một trường mẫu giáo ở làng Kachkashur. Năm 1940, bà được trường đại học ở Perm tuyển vào học, và khi quân Đức xâm lược Liên Xô, bà bắt đầu tham gia khóa học cứu thương vào buổi tối, trong khi đang học làm thiện xạ.

Tháng 6 năm 1943 bà được gửi đến Trung tâm đào tạo nứ thiện xạ ngoại ô Moskva, và khi hoàn thành khóa học vào tháng 4 năm 1944, bà được điều tới quân đoàn tiên phong Bê-la-rút số 3. Chỉ trong ba tháng đầu, bà tiêu diệt ít nhất 16 lính địch, khi phục vụ cho tiểu đoàn số 3 thuộc trung đoàn súng trường số 252 (Sư đoàn súng trường số 70, Quân đoàn số 33).

Ngày 5 tháng 7 năm 1944, tiểu đoàn của Baramzina nhảy dù vào hậu phương địch trong nỗ lực chiếm lấy con đường gần ngôi làng Pekalin tại Smalyavichy, với hy vọng cắt đứt đường tiếp viện của quân Đức. Một trận đánh nổ ra trước kh họ tới được con đường, tiểu đoàn bị thương vong nặng - sau khi tiêu diệt 20 lính Đức, Baramzina được chuyển sang chăm sóc thương binh, vì bà biết cách sơ cứu.

Quân Đưc chiếm lại hào giao thông nơi những người thương binh được chăm sóc, và sau khi bị thương nặng vì pháo binh địch, bà bị bắt và bị địch tra tấn hòng bắt bà tiết lộ thông tin. Bọn hèn hạ biết không thể làm gì để bà nói, bèn móc mắt bà và bắn bà bằng súng trường chống tăng.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bia kỷ niệm tại tòa nhà thuộc PSPU ở Perm

Bức tượng đài ở công viên của thành phố Gaslov, phố Proletarskaya, nơi bà lớn lên được mang tên bà để tôn vinh chiến công của người nữ anh hùng, cũng như con phố ở Minsk, Izhevsk và người Trường đào tạo nữ thiện xạ Podolsk. Đội thiếu niên ở ngôi trường bà từng dạy lấy tên bà đẻ tưởng nhớ tới bà. Bức tranh làm bằng cành tầm sâu miêu tả dáng đứng hiên ngang trước cái chết của bà được trưng bày tại Bảo tàng Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại Bê-la-rút.
__________________
Ra đời trong bão táp
Trưởng thành từ Nước Nga

Thay đổi nội dung bởi: nguyentien, 13-06-2008 thời gian gửi bài 21:27 Lý do: Chính tả
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nguyentien cho bài viết trên:
Andre Plentinov (03-09-2009), Cheguevara (19-03-2009), hungmgmi (13-06-2008), Old Tiger (29-07-2008)