View Single Post
  #5  
Cũ 12-06-2008, 10:36
nguyenthuhanh82's Avatar
nguyenthuhanh82 nguyenthuhanh82 is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 63
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 43 lần trong 24 bài đăng
Default

Nhớ ngôi nhà nuocnga.net (phần 2)
Em xin cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho em. Hì hì, không phải là Trung Đông mà cũng gần như thế. Ở Mĩ các bác ah. Ở bang này của nước Mĩ có 1 giáo phái (tôn giáo, đạo) Mormon (1 nhóm người) (thông tin về giáo phái này có được đăng trên báo mạng VN (bác nào chăm search mạng khoảng tháng 4 tháng 5 chắc có thể thấy). Đó là thời gian trước khi em sang đây. Em đọc báo mà thấy sợ quá. Họ gọi nhóm người đó là giáo phái đa thê: đàn ông được lấy nhiều vợ, phụ nữ trong nhà thờ, gia đình như bị biến thành nô lệ (nghe cứ như thời phong kiến trung cổ... ấy nhỉ) về vấn đề nhạy cảm tế nhị (trên báo nhà mình viết là nô lệ "..." em mà viết rõ từ này ra là các bác cho em out ngay lập tức nên thôi em đành phải để ngoặc kép), phải sinh nhiều con (và báo nhà mình nói rằng có những đứa trẻ cũng bị lợi dụng về vấn đề "..."). Nên em mới nói là đi đâu cũng phải cảnh giác với người xung quanh. Với cả mình là người châu Á nên họ chưa hẳn là đã thân thiện lắm vì mình tân tiến hiện đại văn minh bằng họ (ít biết về vn lắm).
Tình hình các bác ở bên nhà thế nào nhỉ, chắc là công việc vẫn thuận lợi tốt đẹp cả chứ ạ, các bác có ofline thì nhớ pót ảnh nhé, em muốn nhìn thấy mọi người mà (ảnh có kèm chú thích ai là ai). Thú thực với các bác trước khi đi em cũng muốn gặp một ai để gửi tiền đóng góp nhưng mà em bận học rồi thi và chuẩn bị các giấy tờ, phỏng vấn .... nên em không còn nhiều thời gian để gặp gỡ mọi người. Xin các bác tha lỗi nhé.
Như vậy là em lại chiếm dụng đất của các bác rồi. Sorry.
Mong sớm nhận được các tin tức thú vị của các bác
__________________
Tôi không được hoan nghênh
Trả lời kèm theo trích dẫn