Huyền thoại Đại bàng trắng đã lùi xa, hôm nay hỏi nhiều bạn trẻ xem đá bóng về anh La-tô hói, anh Boniek mà ta vẫn quen miệng gọi là Bô-nhếch (từ này đã được Việt hóa, chỉ những anh ăn mặc nhếch nhác

)...ai cũng ngơ ngác. Cũng phải, đó là những ngôi sao sáng chói của thế hệ vàng bóng đá Balan vào thập niên 70 và 80.
Hôm qua xem các chú Balan lần đầu đá Euro thế nào. Xem xong lại nhớ đến Balan ngày xửa ngày xưa với chú Bô-nhếch Bô nhác

. Báo Nga hôm nay giật tít về cú đúp của chú Podolski:"Podolski gửi lời chào Tổ quốc khi ghi hai bàn vào lưới Balan". Gia đình lớn của chú này vẫn ở Balan, và chú cũng rất có lý khi nói rằng mình rất yêu Tổ quốc Balan, nhưng khi tiếng còi cất lên, tôi phải làm tròn trách nhiệm của một cầu thủ.