Đây là câu nói nổi tiếng của tướng Eisenhower về cuộc tấn công của Hồng Quân vào Berlin:"Cứ để cho bọn Đức và Liên Xô đánh nhau đi!"
Seryoshka đọc câu nói này trên báo "kiến thức ngày nay" cách đây vài năm nên có thể không chính xác lắm. Tuy nhiên, cách nói này cho thấy động thái "câu giờ" của tướng Eisenhower, cho dù Liên Xô thất trận đi nữa thì quân Anh-Pháp-Mỹ cứ việc vô mà chiếm Berlin ngon ơ!
Nói thực lòng Seryoshka có 1 thời từng rất ghét Liên Xô, Nga, XHCN và Cộng Sản, vì ông ngoại Seryoshka đã từng là sĩ quan ngụy, bị bắt học tập cải tạo, mẹ, 2 dì, cậu và bà ngoại Seryoshka từng sống những năm tháng khổ sở thời bao cấp. Tuy nhiên, càng lớn Seryoshka càng hiểu thêm nhiều điều về nước Nga và Liên Xô.
Thật ra trong Thế Chiến thứ hai, cả Anh Pháp Mỹ Liên Xô đều thực sự là những anh hùng. Nước Anh gan góc chống máy bay Đức vần vũ bầu trời suốt từ trận không kích năm 1940, tướng De Gaullles lãnh đạo nhân dân Pháp giành lại Tổ Quốc từ tay bọn Đức bị thống chế Pétain hèn yếu bán rẻ, Mỹ chống bọn Nhật Bản trên biển Thái Bình Dương sau trận Trân Châu Cảng. Cả chiến thắng Stalingrad, Midway, hay El Almein đều được xem như những bước ngoặt (turning point) của quân Đồng Minh và Liên Xô. Rồi tiếp đến cuộc đổ bộ lên bờ biển Normandie, đập tan sào huyệt phát xít ở Berlin, bắt Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện. Tất cả đều góp phần giúp loài người thoát khỏi hiểm họa phát xít. Tất cả đều không đáng được lịch sử vinh danh sao?
Mong bạn Jan xem xét lời Seryoshka cũng như nhiều mem khác, rồi rút ra kết luận. Chào bạn!
__________________
Shall I compare thee to a Summers day?
Thou art more louely and more temperate:
Anh sẽ so sánh em
với một ngày hè chăng?
Khi mà em hiền dịu
và đáng yêu hơn nhiều:
(Sonnet 18 - William Shakespeare)
|