Các bác ơi, Butgai cũng là người thích tranh luận, thích rạch ròi đúng sai, nhưng có những cái mà cả xã hội còn chưa rạch ròi được như cái chuyện phiên âm thì ta cũng cứ phiên phiến thôi nhỉ. Và cả những chuyện khác nữa... Và quan trọng hơn cả là tinh thần tranh luận là để tìm ra cái đúng, để thống nhất quan điểm, chứ không phải để "mạt sát" nhau, để nâng cao cái Tôi.
Tránh được điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng trong các cuộc tranh luận, nhưng chúng ta hãy cố tránh và tận dụng cơ hội được thay đổi nội dung trong vòng 48 giờ mà xóa đi những chỗ "nặng lời" với nhau. Các bác nhỉ!
|