View Single Post
  #4  
Cũ 03-06-2008, 20:52
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Trích:
butgai viết Xem bài viết
Có phải bác nói đến bài gì mà
Gà ngồi lên xôi, người ta vẫn kêu là xôi gà

Hay là

Cầu mà đang xây, người ta vẫn kêu là xây cầu
Cầu mà đang đi, người ta vẫn kêu là ... đi cầu
không?!

Cái bài mà từ Táo với Lê, người ta dịch thành Đào ấy???
Sao đang topic cảm xúc về một chiều đông Moscow rất hay và tuyệt như thế này mà các bác lại post về cầu,xôi gà, đời, tiền v.v... BZ e là không hợp với nội dung của topic cho lắm.
Hơn nữa biết bao thế hệ người Việt Nam đã quen thuộc với lời Việt của bài hát Kachiusa. Có thể các bậc tiền bối đã không dịch sát nguyên bản bài hát này ra tiếng Việt, nhưng bác Bútgai ơi, BZ nghĩ rằng Táo với Lê, dịch thành Đào cũng vẫn hay, vẫn đi vào lòng người. Còn nhớ dịp NNN tổ chức buổi " Ký ức không quên", các bạn sinh viên khoa Nga cũng vẫn hát bài Kachiusa có "đào" và cả hội trường vẫn hoan hô nhiệt liệt .Một bài hát hay, nhưng những lời xuyên tạc thì chỉ nên để ở box Vui cười mà thôi!
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
@@@ (03-06-2008), butgai (03-06-2008), sad angel (20-11-2010), USY (03-06-2008)