Bài này của Vesti, song ảnh của họ xấu quá. Không biết các thành viên NNN ở Moskva có chụp giúp cái ảnh minh họa nào khá khẩm chút không nhỉ? Nina cám ơn nhé
http://www.vesti.ru/doc.html?id=185148&cid=7
“Moskva đọc sách” trong hệ thống tàu điện ngầm Moskva
Đoàn tàu mới của hệ thống tàu điện ngầm Moskva bắt đầu vận hành vào ngày cuối cùng của tháng 5. Các toa tàu được trang trí bằng các hình ảnh của các nhân vật văn học nổi tiếng, các minh họa trong sách và các đoạn trích từ các tác phẩm văn học.
Trong đoàn tàu mới này sẽ không có quảng cáo. Mỗi một toa tàu sẽ được trang trí nội thất tương ứng với một chủ đề văn học cụ thể. Toa thứ nhất sẽ gắn với chủ đề các truyện cổ tích và các tráng sĩ ca Nga, trên vách toa tàu hành khách có thể đọ các đoạn trích của các tác phẩm này, và ngắm tranh vẽ các Tráng sĩ huyền thoại, Kolobok, Hoàng tử Ivan. Toa thứ hai gắn với các nhân vật của văn học cổ điển Nga. Ví dụ, trong trang trí sử dụng các mô-tip trong vở kịch “Quan thanh tra” của Nikolaj Gogol. Toa thứ ba sẽ rất đáng quan tâm đối với các độc giả thích đọc sách về thiên nhiên và động vật - ở đây các hành khách có thể thấy Cô ếch – du lịch của nhà văn Garshin, con vịt Cổ Xám của nhà văn Mamin-Sibiriak và các nhân vật khác.
Toa tàu thứ tư dành cho các hành khách nhỏ tuổi nhất của metro – trên vách toa là bác sĩ Aibolit, ông già Khốt-ta-bít và Mít Đặc. Toa thứ năm – văn học dành cho tuổi mới lớn: “Vương quốc những tấm gương cong”, “Timur và đồng đội” cùng những tác phẩm khác. Toa tàu cuối cùng dành cho các tác phẩm văn học nước ngoài – các mô-tip của Antoine de Saint-Exupéry, Mark Twen, Jules Verne, Herbert Wells, E.T.A. Hoffman và các tác giả khác.