View Single Post
  #12  
Cũ 29-11-2007, 17:27
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Thật cảm động khi đọc những dòng trên bác TLV post về bản giao hưởng số 7 - bản giao hưởng thành Len. Đã tìm thấy link để free dowload. Mời cả nhà download tại đây:

http://www.lykhin.com/mp3/index.php

Dưới đây là bối cảnh ra đời của bản giao hưởng thành Len này nhé (lượm từ báo Nga) - cũng rất cảm động

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
12 (25)/9/1906 – 9/8/1975

Nhạc sĩ Dmitri Shostakovichvà Bản giao hưởng số 7 - bản giao hưởng thành Leningrad.

Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử nghệ thuật âm nhạc lại có một tác phẩm được ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt, ảm đạm và kinh khủng như thế – đó chính là sự ra đời của bản giao hưởng số 7, hay còn lại là bản giao hưởng Leningrad của nhạc sĩ Dmitri Shostakovich.

Lúc bấy giờ vào tháng Sáu nóng nực của mùa hè năm 1941, cuộc sống thanh bình tại thành phố Leningrad không hề báo trước một tai hoạ sắp xảy ra. Dmitri Shostakovich lúc này đã là một nhạc sĩ nổi tiếng, ông là giáo sư nhạc viện thành phố Leningrad. Lúc này nhạc viện đang có một kỳ thi tuyển những tài năng âm nhạc và ông ở trong ban giám khảo. Ông ở lại trong căn hộ trống trải và lạnh lẽo của mình (lúc này vợ và hai con của ông đang ở nhà nghỉ ngoại ô). Sáng sớm ngày 22 tháng Sáu ông ngồi đọc tờ nhật báo “Sự thật Leningrad”, lúc đó không có tin gì đặc biệt ngoài tin tăng năng suất lao động và một số tin nước ngoài khác.

Đúng 10 giờ ông đã có mặt tại gian nhỏ của học viện để chuẩn bị cho kỳ thi. Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, các thì sinh đang chăm chú và lo lắng đợi nhận xét của ông. Bỗng sự im lặng bất chợt bị phá vỡ. Tiếng còi báo động vang lên và ai đó đã đặt nhanh lên bàn mẩu tin nhắn: “Chiến tranh!” . Mọi người bàng hoàng khi nhận biết chi tiết thông tin này. Đến buổi chiều trong thành phố lơ lửng nhiều quả kinh khí cầu, người dân tụ tập dưới những chiếc loa công cộng để nghe bản tin cuối cùng với nỗi lo âu. Chiến tranh đã trải dài khắp đất nước, máu đã đổ và người hy sinh. Nhưng với người dân thành phố Leningrad chưa hề có khái niệm trong đầu rằng thành phố thân yêu của họ sắp tới đây cũng sẽ biến thành chiến trường. Nhạc sĩ dmitri Shostakovich đã làm đơn nhập ngũ, tuy nhiên người ta đã không nhận đơn của ông bởi lẽ ông cần hơn cho vị trí hiện tại của mình. Nhưng đến ngày 30 tháng Sáu đã hình thành đội dân vệ của thành Leningrad và ông đã gia nhập hàng ngũ của mình. Lúc bấy giờ ông được đầu quân vào đội cứu hoả. Ông luôn tâm huyết phải cống hiến sức lực của mình cho cuộc chiến chống quân thù này, ông sẽ phải làm một cái gì đó…Đội cứu hoả của ông trực chiến ngay trên nóc nhà của nhạc viện Leningrad. Ông được người ta trao cho mũ sắt, áo liền quần và nguyên tắc sử dụng vòi rồng cứu hoả. Và chính tại nơi đây, trên mái nhà của nhạc viện này, dưới bầu trời chiến tranh của Leningrad ông đã viết lên bản giao hưởng số 7 của mình, sau này được gọi là bản giao hưởng Leningrad. Bản giao hưởng của ông gồm 4 phần thì từ tháng Bảy đến tháng Chín năm 1941 ông đã viết xong 3 phần. Bản giao hưởng của ông đã được phát trên đài phát thanh trên toàn đất nước. Nó đã được vang dội trên toàn thế giới. Bản giao hưởng số 7 đã trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm và của cuộc chiến tranh chống phát xít xâm lược. Tuy nhiên buổi công diễn đầu tiên tại Leningrad của bản giao hưởng này vẫn đang còn ở phía trước.

Tại Leningrad đang bị phong toả người ta được nghe bản giao hưởng này qua đài truyền thanh Moscova. Sau 3 tuần phát trên truyền thanh Moscova, vào ngày mồng Năm tháng Ba năm 1942 bản giao hưởng được công diễn lần đầu tiên tại Kubưisev. Tuy nhiên bản giao hưởng của Leningrad nhất định phải được vang dội chính tại thành Leningrad, vì vậy ngay buổi chiều khi đài phát thanh Moscova phát đi bản giao hưởng này, đài phát thanh thành phố Leningrad đã triệu tập các nhạc công lại, cả thảy còn sót lại có 15 người. Mười lăm người này đã quyết tâm sẽ ra mắt buổi biểu diễn bản giao hưởng số 7 tại Leningrad. Khi người ta đem đến danh sách những nhạc công cũ của đài phát thanh thành phố Leningrad thì trong danh sách những họ tên của các nhạc công đã được đóng khung bằng hai loại màu: Màu đen và màu đỏ. Những họ tên được đóng khung màu đen gồm 27 người, đã bị hy sinh từ những tháng trước. Còn những người trong khung đỏ là những người còn sống nhưng không còn khả năng biểu diễn nữa. Người chỉ đạo nghệ thuật Iakov Babuskin đã đi tìm kiếm những người còn sống sót. “Những người sống sót đã hồi sinh lại như thế nào khi chúng tôi lôi họ ra khỏi những căn hộ tối tăm, lạnh lẽo” – ông nhớ lại. Thật cảm động đến rớt nước mắt khi họ lôi ra những chiếc áo đuôi tôm dạ hội của mình, những chiếc đàn vĩ cầm, violon sen, những ống sáo và chính tại nơi đây, dưới vòm nhà của đài phát thanh Leningrad phủ đầy băng tuyết các buổi diễn tập bắt đầu …

Và cuối cùng, ngày mồng Chín tháng Tám năm 1942 buổi công diễn đầu tiên của bản giao hưởng số 7 đã ra mắt khán giả. Tuy nhiên ngày mồng Chín tháng Tám là ngày khồng hề đơn giản chút nào với những người dân thành phố Leningrad. Vào ngày này quân phát xít Đức hạ quyết tâm bao vây gọn thành Len. Thậm chí bọn chúng còn in sẵn trước những tấm giấy mời đi dự lễ mừng chiến thắng khi chiếm được thành Len tại nhà hàng Astoria. Nhưng ngày mồng Chín tháng Tám những tấm giấy mời này đã nằm gọn trong tay người dân Leningrad và những người bảo vệ thành Len. Khắp nơi trên thành phố Leningrad đã dán những tấm áp phích thông báo: “Ngày 9/8 tại nhà hát Lớn của thành phố sẽ có buổi biểu diễn bản giao hưởng số 7 của Dmitri Shostakovich – đây là buổi công diễn đầu tiên tại Leningrad”. Thật lạ ngày ông mất c ũng trùng đúng vào ngày 9/8. Hai tuần nữa là đến ngày sinh của ông và người Nga sẽ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông bằng buổi hòa nhạc tại gian hòa nhạc Lớn tại Moscova vào ngày 20/9 sắp tới.

Hình ảnh Dmitri Shostakovich viết bản giao hưởng trên mái nhà nhạc viện Lenigrad và hình ảnh những tấm áp phích thông báo buổi công diễn đầu tiên tại Len ngày 9/8/1942.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
sad angel (23-09-2010)