View Single Post
  #11  
Cũ 29-11-2007, 17:26
TLV's Avatar
TLV TLV is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 496
Cảm ơn: 427
Được cảm ơn 870 lần trong 307 bài đăng
Default

Bản giao hưởng thành Leningrad.

“… đêm tĩnh mịch đến kinh hoàng. Hình như thành phố không thở, nằm trong bóng tối và chờ đợi. Rồi buổi sáng lại đến. chúng tôi nghe đài phát đi tuỳ bút của Erenburg… Erenburg đã nói rất hay:
“Thắng lợi đang biểu hiện bằng đôi cánh, nhưng nó có bước chân nặng nề. thắng lợi đang nhích dần đến trong bùn và máu. Giành được thắng lợi phải rất gian khổ”. Đúng là như vậy!...”

“…Tôi đã nhìn thấy tòa nhà 6 tầng ở phố Puskovski bị bom xuyên qua từ nóc đến nền. Bọn Đức đã dùng một chiến thuật mới: chúng ném bom phá trước, khi tòa nhà bị vỡ tung ra và không còn gì che đỡ nữa, chúng mới ném bom cháy xuống. Quân y viện đã ở trong tình trạng ấy. Ở đó rất nhiều thương binh chết…”

Vera Inbe – Nhật ký Leningrad


--

Trong những ngày như vậy, nhạc sỹ Sôviết Dmitry Shostakovich, với nhiệt tình yêu nước sôi sục, sáng tác bản giao hưởng số bảy, về sau được mệnh danh là bản giao hưởng Leningrad.

Ngày 9-8-1942 lần đầu tiên bản giao hưởng được trình bày trong phòng hòa nhạc lớn của Leningrad. Không khí vô cùng xúc động. Những người nghe hốc hác vì đói ăn, mất ngủ, người vừa ở trận địa về, người vừa tanb tầm ca đêm, tan buổi trực phòng không trên các mái nhà. Nhiều chiến sỹ râu ria xồm xoàm chưa cạo, áo quần còn khét mùi thuốc súng. Và tiếng súng đang còn rung chuyển ở phía nam thành phố… Nhưng tiếng nhạc tượng trưng cho tinh thần bất khuất, vững tin vào thắng lợi cuối cùng đã hoàn toàn chinh phục người nghe.

Ở phòng hòa nhạc đi ra, mắt ai cũng rơm rớm lệ. họ xúc động vì những tình cảm lớn đã kích thích họ tiếp tục chiến đấu và chiến thắng. họ xúc động vì tiếng nói của lương tri mạnh mẽ trong bản nhạc một lần nữa khẳng định chân lý đang ở phía họ.

“Hành khúc phát xít” là đoạn nổi tiếng nhất trong bản nhạc. Nó như tiếng giày đinh rầm rập của một thế lực máy móc, quân phiệt phi lý và độc ác muốn dẫm nát cả thế giới dười chân mình. Không thể chấp nhận một thế lực phi nhân tính, phi đạo lý như thế hoành hành được! Vẻ đẹp của tâm hồn con người, vẻ đẹp của thế giới phong phú của loài người, thiên nhiên, hoa cỏ cho đến cuộc sống giàu tình nghĩa của một xã hội không có người bóc lột người không thể chấp nhận được tiếng giày đinh quái ác, diễu võ giương oai cứ lặp đi lặp lại mãi kia! Cuộc chiến đấu dữ dội nổ ra. Và chiến thắng phải thuộc về lương tri của loài người, vể hạnh phúc con người.

Đó là chủ đề xuyên suốt Bản giao hưởng Leningrad. Đài phát thanh Leningrad đã truyền đi trên sóng điện những nốt nhạc cổ vũ lòng người ấy nhiều lần. Tổng phổ của bản giao hưởng đã được chuyển về Moskva bằng máy bay và được đưa đi khắp thế giới. Nhạc trưởng Italia nổi tiếng Toscany đã chỉ huy buổi trình diễn bản giao hưởng này ở New York trong buổi hòa nhạc quốc tế lớn

Bản giao hưởng số bảy là một đài kỷ niệm vĩ đại ghi công nhân dân Leningrad đã hy sinh không bờ bến cho chính nghĩa của các dân tộc sôviết và của lòai người tiến bộ. Với tác phẩm này, Dmitry Shostakovich đã đạt đỉnh cao của sự nghiệp sáng tác của mình và được xếp vào hàng ngũ những nhà soạn nhạc lớn nhất của thế kỷ 20…

Trích trong "Cuộc chiến tranh giải phóng vĩ đại"
NXB TP HCM 1985


---

Tôi rất muốn giới thiệu với mọi người tác phẩm nổi tiếng "Symphony No.7 in C major, op.60" - Leningrad của Dmitry Shostakovich nhưng không thể up lên được, vì dung lượng lớn quá. Riêng nghe không đã mất 1 tiếng rưỡi. Không có link nghe online.

Nếu ai quan tâm thì tôi có thể copy gửi đĩa.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
sad angel (23-09-2010)