Thủ tướng Nga Putin ăn trưa hết 37 rúp, nhưng trả tiền tới 500 rúp
Hôm thứ ba vừa qua, thủ tướng Nga V.Putin đã đến thăm và làm việc tại Khu kinh tế đặc biệt Alabuga. Ông đã làm việc với tập đoàn sản xuất Severstal-avto. Để tìm hiểu về đời sống công nhân nơi đây, ông Putin quyết định ăn trưa tại bếp ăn tập thể.
Tổng giám đốc tập đoàn Vadim Shvetsov đã cùng đi với thủ tướng vào bếp ăn. Tại đây, ông Putin đã tự chọn cho mình một bữa trưa bao gồm salat, súp mì sợi, cơm thịt bò, bánh ngọt, nước và một cốc trà. Suất ăn này trị giá 37 rúp 60 kopech. Ông Putin xùy ra tờ 500 rúp vì không có tiền lẻ. Cô thu ngân cũng không có tiền trả lại. Thấy vậy, thủ tướng Nga liền nói:"Tôi đến lấy sau vậy".
Một tình huống tương tự đã diễn ra với ông Putin vào năm 2005, khi ông còn là tổng thống. Ông đến thăm salon ô tô MAKS ở thành phố Zhukovski và mua cho mình 2 cây kem (ốc quế)-giá chỉ có 15 rúp. Ông đưa ra tờ 1000 rúp nhưng người bán hàng này không có tiền trả lại. "Thế chỗ này có đủ không?"-ông Putin liền đưa cho người bán hàng tờ 500 rúp, không đợi lấy tiền trả lại, cầm kem bước ra xe hơi và đi luôn.
Trở lại nhà ăn Severstal-avto, thủ tướng Putin hỏi một nữ công nhân xem cô có hài lòng về chất lượng thức ăn không. Cô gái nói cô hài lòng và nói thêm rằng bữa ăn nơi này khá rẻ. Sau bữa ăn giản dị, ông Putin hỏi han các công nhân về tiền lương, một người trong số họ nói rằng lương của anh ta là 14.000 rúp, đủ để trang trải cho cuộc sống.
Để tham khảo, xin thông báo tỷ giá dollar trên thị trường Nga hôm qua: 1 dollar= 23, 55 rúp.
(Theo Newsru)