Đêm qua Hungmgmi mới ngồi xem lại bộ phim Katyn-bộ phim của điện ảnh Balan về sự kiện bi thảm này. Đây cũng là 1 trong những bộ phim đề cử Giải Oscar phim nước ngoài hay nhất năm 2008. Bộ phim làm rất kỹ, xem khá xúc động. Các bạn quan tâm có thể tìm bản DVD chính thức đã có phụ đề tiếng Việt, âm thanh 5.1 tại các cửa hàng bán và cho thuê đĩa (với tựa phim là Katyn-Chiến trường đẫm máu). Tuy nhiên, theo như những gì mà cá nhân biết, bộ phim đứng trên quan điểm của người Balan, do vậy họ tập trung khai thác những bi kịch số phận của những con người, những gia đình trong sự kiện bi thảm trên. Cuối phim, những hình ảnh phòng xử bắn đầy máu và những phát súng vang lên khô khốc từ phía sau, thân người đổ vật xuống, những xác người la liệt, những chiếc máy ủi lạnh lùng san phẳng những nấm mồ tập thể...chắc chắn là những trường đoạn ghê rợn nhất trong các phim chiến tranh trong nhiều năm trở lại đây.
Tuy nhiên, có những sự thật khác đang được các nhà nghiên cứu tìm hiểu. Theo đó, thủ phạm vụ thảm sát Katyn không chỉ là NKVD, mà còn có quân Đức nữa. Mùa thu năm 1941, quân Đức đã ra tay với các tù binh là quân lính, sĩ quan quân đội Balan tại khu Козьи Горы-Kozi Gory ngay sát Katyn.
Để tìm hiểu thêm thông tin, Hungmgmi đã tìm được một cuốn sách viết khá chi tiết về vụ này. Các bác có thể xem tại đây:
http://katyntruth.hotmail.ru/svedpravdaokatyni2.htm