Như vậy cuộc chiến Novorossia -Ucrop tạm dừng tại đây. Dù chưa có điều nào được thực hiện từ Chiếu Thư sơ bộ được thi hành song
lời hứa sỹ quan võ biền Zakhatrenko ít nhiều gì cũng có giá trị: Tạm ngưng bắn.
Số phận nào dành cho Nước cộng hòa Novorossia và Tự vệ:
-Phương án 1: Các anh hùng Lương Sơn Bạc trên đường chiến thắng Triều đình , bỗng quỳ gối nhận Chiếu thư của nhà vua do nhà thuyết khách Kuchma mang đến, sau đó đầu hàng và đồng ý tiếp tục làm tôi tớ cho Triều đình.
Đại diện cho Phương án 1 này là: Plotnitsky, (Zakhatrenko?), Purgin ... những người tham gia đàm phán nhận Chiếu Thư.
-Phương án 2: Tào Phi phế đế. Khi nhà Hán đã chia làm 3 nước : Tây Hán, Thục Hán và Đông Hán thì tể tướng Tây Hán là Tào Phi (nối nghiệp Tào Tháo), liền phế bỏ vua Hán, lên làm vua mở đường cho Tư Mã Ý quy giang sơn về một môí.
Đại diện cho Phương án 2 có Mozgovoi, Gubarev, Bezler, Motorola cùng sự trở lại của Strelkov, Boloday, Bolotov... quyết chiếm Kiev và bắt Ucrop đầu hàng.
Tại Ulan Bator, nhiều người Nga ngả mũ kính nể Tringis Khan (Thành Cát Tư Hãn), với một nhúm quân , thà rằng
ngủ dưới bóng ngựa nhưng đã chinh phục lãnh thổ từ Á sang Âu.
в свое время Чингиз-хан завещал своим потомкам спать на конской попоне .
Cám ơn ban quản trị NNN đã tạo điều kiện cho tôi bình luận những tin tức, hình ảnh, âm mưu, chiến thuật, chiến lược trong một cuộc chiến tranh hiện đại. cám ơn sự chú ý của các thành viên và khách Diễn đàn NNN.
Hy vọng tập hai (Phương án 2- nếu có) sẽ hay và hấp dẫn hơn.
Liensovsky.
Chú thích: Có bạn gửi thư hỏi tôi, từ Ucrop có thể là từ không đẹp chỉ quân ucraina. Theo tôi Ucrop là từ của Tự vệ dùng để chỉ quân nhân chính quyền Kiev và quân Tư nhân của các sứ quân. Nó không có ý gì xấu, bởi như trên đã viết, cuộc chiến giữa 2 bên đều là người quốc tịch Ucraina nên nếu dùng từ quân Ucraina có thể không rõ nghĩa hay nguy hiểm hơn là hiểu sai sang cuộc chiến Nga-Ucraina.

TT P.Poroshenko: Tôi tự hào là một Ucrop.
Укроп – это звучит гордо