Sau khi Putin Veliky xin cho quân Ucrop được mở đường thoát vây, phía Tự vệ đã đáp lễ một cách miễn cưỡng, tuy nhiên phía Ucrop lại không vui mừng: Như vậy rõ ràng là quân đội Novorossia do Putin trực tiếp điều khiển và kiểm soát rồi. Nếu không thì tại sao họ dễ dàng từ bỏ chiến thắng mà họ đạt được bằng nhiều công sức và xuơng máu chỉ bằng lời đề nghị của lão Putin? Mở đường thoát vây rồi nhưng TT Poroshenko không buồn và cũng không vui.
Vấn đề 10 quân nhân Nga đi lạc vào vùng không có ranh giới rõ ràng cũng được giải quyết . Họ sẽ được trở về nhà giống như quân nhân Ucrop lạc vào đất Nga vậy. Putin nói Poroshenko đã hứa với ông như vậy.
Ông Putin cũng hứa sẽ "tâm sự" với những kẻ đã hát: Putin khuilo la là lá la.
Vãn hối hòa bình: Chủ tịch Xô viết CHND Donetsk Livinov đưa ra yêu cầu để ngưng bắn và vãn hối hòa bình như sau: Ucrop phải từ bỏ ý định chiếm lãnh thổ Novorossia, thiết lập tại đây một quốc gia đa sắc tộc, định hướng gia nhập
Liên minh Châu Âu. Thiết lập biên giới quốc gia giữa Ucrop và Novorossia có quân gìn giữ hòa bình, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
Quân gìn giử hòa bình phải có đa phần là quân Nga, thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Novorossia với không quân Ucrop...
Về ca sĩ Mondova lấy chồng Ucrop Sophia Rotaru: Do mụ ta hô "Vinh quang Ucraina" và hát ca ngợi quân Ucrop nên nhà nghỉ của mụ tại Crưm sẽ bị tịch thu.

Tên Vadim Fedosov giám đốc nhà máy thiết giáp Malưsev TP Kharkov: Chúng tôi có thể sản xuất 4200 xe mỗi năm cung cấp cho quân đội Ucrop, chỉ sợ thiếu tổ lái và kỹ thuật đi cùng. Chúng tôi sẽ đuổi hết 22% bọn gốc Nga cản trở sản xuất và bọn dọa đặt mìn ra khỏi nhà máy. Chúng tôi không sợ đặc nhiệm Nga. Nếu Nga chiếm được Kharkov chúng tôi sẽ chiến đấu du kích cùng sự hỗ trợ của phuơng Tây.Chúng tôi không phải nước {củ} chuối như Trecnia hay Grudia.
Hắn đã được dọn đi sau khi khoác lác mấy ngày.
Vấn đề tù binh: Quân Ucrop như tin đã đưa, đã ra hàng hàng loạt. Họ được đối xử tử tế, trong thành phố trống rỗng họ chỉ phải dọn dẹp thay thế lao công. Nhiều người được trả tự do nếu gia đình họ bảo lãnh về. Tuy nhiên cũng phải cảnh giác, vì theo lời V.Kononov, có tới 3 lần họ trá hàng bằng cờ trắng, sau đó lại bắn vào Tự vệ.
Đáp lời kêu gọi của Putin Veliky, Hành lang nhân đạo được mở ra cho quân lính Ucrop trở về.Nhưng Tự vệ kiên quyết yêu cầu: Để lại nguyên vẹn toàn bộ vũ khí tại nơi quy định.
Thủ tướng CHND Donetsk Zakhatrenko phát biểu trước khi thả tù binh: Thưa các quý anh, các anh là quân nhân, không phải quân tư nhân như Azov, Shakhchiorsk, hay Dnepr. Tôi muốn nói, trong tương lai tôi sẽ chờ các anh đến thăm. Luôn có nước chè và rượu cùng thức nhắm.Tôi không muốn thấy các anh là kẻ thù và cũng không cho phép các anh làm thế nữa. Hãy khoe với chỉ huy rằng các anh là những người lính xuất sắc.
Trên chiến trường thủ phủ Mariopol giữa Crưm và Donetsk đã bị vây chặt, việc đầu hàng của quân Ucrop chỉ còn thính bằng ngày. Tuy nhiên Tư lệnh hành binh Đông Nam Ucr yêu cầu: Cấm đầu hàng khi chưa giao tranh.
Ruvesna.su