Tại Berlin đã diễn ra cuộc gặp giữa 4 ngoại trưởng : Nga- Ucrop-Pháp-Đức về sự đầu hàng của Ucrop.Phía Novorossia yêu cầu Nga đưa ra 5 quan điểm như sau:
1. Chính quyền tự xưng Ucraina hiện nay là hoàn toàn bất hợp pháp, được tạo bởi đảo chính tháng 2 năm nay.
2.Nga cam kết công nhận CHND Donetsk và Lugansk và yêu cầu các bên tham gia công nhận thể chế đó là độc lập, có chủ quyền, và cả đại diện đàm phán tại Berlin có quyền bình đẳng với các bên tham gia.
3-Nga phải vạch rõ tội ác chống dân thường bằng việc pháo kích và ném bom vào thành phố hòa bình của chính quyền Ucrop. Nga phải cam kết đặt vấn đề rằng Ucrop là chính quyền khủng bố quốc tế, kẻ đã bắn rơi máy bay dân sự Malaysia.
4.Nga phải yêu cầu các nước thứ ba tôn trọng chủ quyền nhà nước CHND Donetsk và Lugansk, yêu cầu chính phủ Ucrop rút hết quân chiếm đóng ra khỏi lãnh thổ đó.
5.Nga phải yêu cầu rằng trên toàn lãnh thổ Novorossia (bao gồm 8 tỉnh: Kharkov, Lugansk, Donetsk, Zavaroze, Kherson, Odessa, Nikolaiev và Dnepropetrovsk) sẽ được bảo vệ đặc biệt bởi Nga và thiết lập vùng cấm bay đối với không quân Ucrop.
Nếu cuộc gặp này không đạt kết quả , sẽ tiếp tục thảo luận tại Minsk (Bêlorus) vào 26/8 giữa TT Nga V. Putin và TT Ucrop P.Poroshenko.
Ngược lại, nếu các điều khoản trên không được chấp hành, quân đội và du kích Novorossia sẽ đuổi đánh quân Ucrop tới Lvov.
Chiến trường Donbass:
Cái chết của một lính đánh thuê Mỹ:
Franko, biệt hiệu của người Mỹ 55 tuổi, tên thật là Mark Palapsky, gốc Ucraina nhưng sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Chiến đấu trong tiểu đoàn Donbass. Một chiến binh giàu kinh nghiệm. Đã bị Tự vệ tiêu diệt hôm qua tại khu vực Ilovaisk.
83 trong số 4700 chiến sĩ lữ đoàn 30 Ucrop trở về. Số còn lại: Bị tiêu diệt, bị thương hoặc đào ngũ. Tất cả đều nói: Họ gửi chúng tôi đến chỗ chết. Sỹ quan, cán bộ sẽ ăn nói ra sao với các gia đình có người thiệt mạng.
Nhân dân phản đối đại diện Lữ đoàn 30 quân đội Ucrop gửi con em họ vào chỗ chết.
Du kích chiến tại Kharkov:
Du kích CHND Kharkov đã thiêu rụi hàng trăm tấn nhiên liệu, dầu nhờn của quân đội ucrop. Lửa cháy suốt hai ngày đêm, cách xa hàng chục km cũng nhìn thấy.
Kẹt tiền cho cuộc chiến, Rada Ucr quyết định: Bán hết các xí nghiệp, đường ống dẫn khí, sở hữu trí tuệ thuộc nhà nước, mở sòng bạc, mở sex tour...
Chiến binh Grudia biệt hiệu Dogberman (chó chăn cừu) kẻ tự xưng là Thợ cạo râu Tự vệ đã bị bắt sống. Hắn sẽ bị trừng trị trong vài ngày tới.Tên này theo Saakasvili, làm cảnh sát một thời gian, sau đó sang ucr làm lính đánh thuê.

Tên Dogberman đã bị bắt.
Quân số Tự vệ Donetsk đã lên hơn 20.000 người, trang bị thêm mấy cỗ Uragan (pháo phản lực mạnh hơn Grad), tiếp tục hủy diệt quân Ucrop.
novorossia.su, s-narodom.ru