Tượng Lê nin ở Mariupol:
Hạ tượng Lê nin ở Mariupol.
Mặt khác, tượng và bia mộ của Bander, thần tượng của quân Ucrop cũng bị lật nhào tại Lvov, Ba lan và Đức.
Tượng Sukhevich, cũng là một thần tượng của Ucrop, ở Lvov:
Cái chết của anh hùng Stefan Bander:
Stefan Bander bị tiêu diệt tháng 10 năm 1959 bởi điệp viên KGB Bordan Stasinsky, người được KGB Liên xô cài vào tổ chức Dân tộc chủ nghĩa Ucraina tại Đức. Vào 5/1959 Stasinsky đến Muynkhen, theo kịch bản KGB , dưới một tên giả trong thời gian Bander cũng sống ở đây.
Tháng 10 Stasinsky theo dõi Bander và ghi nhận địa chỉ của ông: số 7 Krismastrasse. Sát thủ nhận được vũ khí bí mật: ống xylanh có hai nòng và cơ cấu phóng, trong nạp đầy xyanic Kali (axit xynin). Lực đẩy nhỏ của lò xo phun hơi ra khoảng cách chừng 1 mét. Hít phải khí này cơ thể sẽ choáng ngất, tim ngừng đập. Người thao tác được uống thuốc giải trung hòa tác động của chất độc.
15 tháng 10 khoảng 12:50 Stashinsky, một vài phút trước Bandera, đi vào lối tầng hầm của ngôi nhà và trèo lên một số bậc thang. Khi ông nghe tiếng cửa đóng sầm trước mặt, ông đặt viên thuốc giải độc dưới lưỡi và bắt đầu vung tay hạ ống xuống. Khi Bander bước vào, Stashinsky vung ra ống xy lanh bọc trong tờ báo, và thổi chất độc trong ống vào mặt lãnh tụ Dân tộc chủ nghĩa Ucraina. Không để mất thời gian và nhìn lại, điệp viên nhanh chóng bước tới cửa . Sau khi đóng cửa lại, anh nghe thấy tiếng rơi của cơ thể.
Thế là hết đời một lãnh tụ.
Tại Moscow, Chủ tịch KGB Shelepin chúc mừng điệp viên đã hoàn thành nhiệm vụ và long trọng trao tặng ông Huân chương Cờ đỏ. Nhân dịp này, Stashinsky hỏi Shelepina phép kết hôn với bạn gái lâu năm của mình - người phụ nữ Đông Đức Inga Paul - và nhận được sự đồng ý.
Xem lại : Cái chết của Yevhen Konovalets, cựu tiền bối thủ lĩnh Dân tộc chủ nghĩa Ucraina, năm 1938 bằng gói quà sinh nhật do Pavel Sudoplatov Cục trưởng Cục Đặc nhiệm KGB trực tiếp thực hiện.
s-narodom.ru