22/07/2014
Quân Ucr đang dồn mọi nỗ lực tổng tấn công các cứ điểm của Tự vệ Donbass. Hôm qua 2 TP. Dgiezinsk và Debansevo đã thất thủ. Các nơi khác diễn ra các trận đánh khốc liệt. TP. Lisitransk bị phóng tên lửa Grad và pháo kích vào trung tâm , nơi có nhiều người già, phụ nữ và trẻ em. Máu của dân thường Đông Ucr đang đổ xuống nhưng phương Tây vẫn im lặng? Có thể họ cho rằng máu đó không quý bằng máu những người nơi khác. Vùng ven đô và bản thân Donetsk cũng bị tấn công. Thủ đô Lugansk mất điện, nước và liên lạc điện thoại, chưa rõ tình hình binh lực 2 bên thế nào.Hôm qua 3 SU ném bom vào đồn binh của Tự vệ . Một số nơi bị ném bom mà không có gì chống trả.
Quân lực Ucr cũng rất khó khăn: tạm ngưng giải ngũ và luân chuyển quân.Nhiều nơi từ chối nhập ngũ. Chiến phí mỗi tháng 1,53 tỷ gripna nhưng chỉ có ngân sách bộ tài chính là 520 triệu. Các mặt trận đều thiệt hại nặng. Hôm qua mất thêm 1 cường kích SU, 10 chiến xa và 12 quân xa (đã viết trên nhưng số liệu chưa đầy đủ).
Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc của LB Novorossia, tiếp viện từ Xécbi đã tới. Hôm qua 205 chiến binh Xécbi tinh nhuệ đã bay tới và bắt đầu tham chiến.Hôm nay nhiều chiến binh người gốc Slavơ tinh nhuệ cùng trang bị mới cũng sẽ tới.Hiện tại tổn thất nhân mạng của chiến binh-chuyên gia Xecbi-Croatia trong cuộc chiến này là chưa có.

Chỉ huy nhóm quân Xecbi Bratixlav Giưkovich cùng đồng đội.
Nỗ lực cuối cùng của Ucr: Gia nhập NATO chắc chắn không được, nay TT. P.Poroshenko đề nghị kết Liên minh ngoài NATO với MỸ (như Nhật, Hàn, Philippin, Israel), hy vọng trong cơn tuyệt vọng Mỹ sẽ mang quân đến giúp. Các khoản tín dụng của châu Âu cũng chưa thấy đâu. Ucr phen này nguy khốn rồi.
Ruvesna.su, newsru.com