View Single Post
  #22  
Cũ 18-07-2014, 07:15
Liensovsky's Avatar
Liensovsky Liensovsky is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Oct 2010
Bài viết: 349
Cảm ơn: 57
Được cảm ơn 277 lần trong 170 bài đăng
Default Không gì có thể ngăn chặn cuộc chiến!

17/07/2014
Trong thế thắng chẻ tre của quân Liên bang Novorossia. Bỗng đâu một vấn đề khác nảy sinh gây chú ý dư luận: 1 chiếc Boing 777 của Malaysia có 295 người (15 thành viên phi hành đoàn và 280 hành khách) bị bắn hạ. Máy bay bay theo tuyến Amsterdam-Kuala Lumpur. Nơi rơi cách biên giới Nga 50 km, gần nơi rơi An-26 trước đây mấy ngày. Tự vệ cáo buộc quân Ucrop gây nên việc này. Phía Kiev thì tất nhiên lại cáo buộc Quân đôi CHND Donetsk là thủ phạm.
Chính quyền CHND Donetsk khẳng định: Các hoạt động chiến đấu vẫn tiếp diễn trên toàn bộ các mặt trận. Nơi rơi máy bay Malaysia nằm sâu trong hậu phương CHND Donetsk, đoàn điều tra có thể tự do đến và điều tra xác định nguyên nhân. Không cần phải có một sự ngưng bắn nhân đạo hay hành lang (an toàn) nào.
Không ai phản đối điều tra, nhưng ngưng chiến chống quân bao vây của đối phương là không thực tế. Igor Strelkov khẳng định.
Hộp đen của máy bay cũng đã chuyển về Maxcơva.
Việc rơi máy bay Boing làm nhớ lại sự kiện lính bắn tỉa ở Maidan. Tsarev tuyên bố.
Kiểm soát không lưu Tây ban nha khẳng định: Khi máy bay vừa biến khỏi màn hình radar, chính quyền Kiev thông báo nó đã rơi. Sao họ lại biết nhanh như thế? Carlos viết trong blog. Quân lực Ucrop khẳng định họ đã bắn rơi nhưng chưa biết ai ra lệnh. Xác nhận thêm: Hai máy bay tiêm kích của Kiev bay cạnh Boing khi xảy ra sự việc.
Trước khi rơi khoảng 30 ph Truyền thông Ucrop thông báo khẩn Tự vệ có tên lửa bay rất cao!!!. Phía Mỹ cũng thông báo trinh sát của họ đã biết tên lửa bắn từ đâu ra, nhưng chưa cho biết cụ thể.
Nghi vấn ám sát A. Avakov là do nhóm đặc nhiệm của Igor Bezler (tức Bes) thực hiện.
Các chiến dịch quân sự của LB Novorossia với Ucrop vẫn diễn ra quyết liệt, như trên đã viết, không sự kiện nào có thể dừng cuộc chiến.
__________________
все средства и женщины - мои. Пусть Мужчины строкут лодку для аллах

Thay đổi nội dung bởi: Liensovsky, 18-07-2014 thời gian gửi bài 09:33
Trả lời kèm theo trích dẫn