
lời bình luận của ND: Khi tên bò mộng Ucro sắp kiệt sức. Mũi lao cuối cùng sẽ phóng ra.
Tình hình hôm nay là thế này: Về quân sự, quân gìn giữ hòa bình không thể vào như dự định 48 g do phía Tự vệ rút lui để tái tổ chức các đơn vị và lập tuyến phòng thủ ở hai nơi hiểm yếu gần biên giới nước Nga: các thủ đô Donetsk và Lugansk. Hai thời điểm này vô tình trùng nhau. TT Ucro P. Poroshenko đang lúng túng vì Tư lệnh hành binh mặt trân Đông Nam Victor Mugienko phát hiện ra quỷ kế của Igor Strelkov là: chiếm các vị trí thuận lợi, co cụm phòng thủ trong khi quân Ucro dàn trải trên những khu vực hết sức khó khăn. Tiên không được , lùi cũng không xong nên đã mệt mỏi, liền bị cách chức thay vào bằng tướng mới : Mikhain Kutsina. Quân đông nhưng lương thảo yếu, mùa đông băng giá đang sắp đến trên lều trại bốt đồn nơi đồng cỏ , đó là yếu điểm của quân Ucro. Quân ít nhưng tiếp tế đều đặn, ở trong thành phố ấm, thời gian đang từng ngày ủng hộ Novorossia. Tướng mới thay sẽ phải dứt điểm trước tháng 9, bằng không sẽ kiệt sức và thất bại.
Sau chiến thắng, tên bộ trưởng quốc phòng Ucro V. Genletey (vừa qua ký bổ nhiệm bằng bút không kịp mở nắp) sẽ bị diễu tù binh đi bêu riếu tại khắp phố phường Sevastopol vì tội khoác lác hứa sẽ diễu binh chiến thắng trên đường phố Sevastopol thuộc Ucraina.Người phát ngôn Bộ quốc phóng Nga hứa như thế.
theo kp.ru và newsru.com