View Single Post
  #198  
Cũ 17-06-2014, 12:33
Tulip's Avatar
Tulip Tulip is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Aug 2008
Đến từ: HCM Cty
Bài viết: 51
Cảm ơn: 51
Được cảm ơn 125 lần trong 36 bài đăng
Default

Dưới bầu trời biếc quê hương…
Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала...
Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;
Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувствЮ возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть
И равнодушно ей внимал я.
Так вот кого любил я пламенной душой
С таким тяжелым напряженьем,
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Где муки, где любовь? Увы, в душе моей
Для бедной, легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени.
Em giờ mòn mỏi, héo khô
Dưới bầu trời biếc xa mờ quê hương…
Bóng em khuất nẻo vô thường
Hình em nhòa nhạt cuối đường dần xa
Dặm trường cách giữa đôi ta.
Bao nhiêu vô vọng vỡ òa trong tôi:
Từ trong hờ hững miệng đời
Nghe tin em chết, mà tôi hững hờ.
Đây người tôi đã tôn thờ
Với hồn bỏng lửa dại khờ yêu thương,
Với lòng tôi trĩu buồn vương ,
Với đau đớn, với điên cuồng xiết bao!
Yêu làm sao khổ làm sao?
Than ôi, khóc hận lệ trào tìm đâu
Cho hình bóng cũ thương đau
Cho bao kỷ niệm ngọt ngào đã xa.
__________________
CƠM NGUỘI
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Tulip cho bài viết trên:
hungmgmi (17-06-2014), Nina (19-06-2014)