View Single Post
  #2  
Cũ 10-06-2014, 08:31
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Em hồi này cũng ít dịch thơ, tuy nhiên câu này thì mong bác phambachieu sửa lại

Khó lòng nói, cũng khó lòng không nói

Vì câu này em thấy nó hơi trúc trắc, không ... Việt lắm

Câu
Dòng sông xanh như khi chảy, khi dừng

có vẻ cũng chưa ổn lắm, vì ban đêm mà, đâu thấy màu xanh, trong nguyên tác cũng không nói đến màu xanh?
Trả lời kèm theo trích dẫn