
03-06-2014, 14:29
|
 |
Cá Vobla - Вобла сушеная
|
|
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: hôm qua
Bài viết: 285
Cảm ơn: 323
Được cảm ơn 281 lần trong 108 bài đăng
|
|
Trích:
phambachieu viết
Mọi người ơi, đi đâu hết rồi, Dangkien, Nina, Sao Mai, Hổ và các bạn khác nữa. Ôi cơm áo gạo tiền ngăn ta đến với N3... Bao năm rồi, nhớ quá NGÔI NHÀ CHUNG N3. Đọc lại chủ đề này, thấy tình yêu tiếng Nga như vẫn còn nguyên... Chiểu xin dịch lại bài thơ nhé. Các bạn hiền góp ý sôi nổi nhé
NGOẠI THÀNH MAXCƠVA NHỮNG CHIỀU HÔM
Mikhail Matusovskij
Vườn không nghe dẫu một tiếng rì rào
Vạn vật đây chìm lặng yên tận sáng
Giá bạn biết lòng tôi bao say đắm
Ngoại thành Matxcơva những buổi chiều hôm
Dòng sông xanh như khi chảy, khi dừng
Trăng dát bạc tạc nên ngàn vạn vật
Lời bài hát khi nghe, khi chìm khuất
Trong những chiều bao êm ái chốn đây
Hỡi em yêu, liếc ánh mắt nhìn ai
Nghiêng nghiêng cả mái đầu em lặng cúi
Khó lòng nói, cũng khó lòng không nói
Tất bao điều trong giữa trái tim anh
Phương đông dần sáng tỏ ánh bình minh
Em yêu hỡi, nhớ lời anh em nhá
Hãy đừng quên những chiều hôm mùa hạ
Chốn ngoại thành yên ả Matxcơva
|
Cháu đây bác ơi  Khổ gần cuối là khổ cháu thích nhất nhưng đọc bài dịch này lại thấy chưa thích lắm
Thay đổi nội dung bởi: dangkiena3, 03-06-2014 thời gian gửi bài 14:39
|