Ðề tài: TIA NẮNG PHÍA SAU
View Single Post
  #39  
Cũ 28-05-2014, 08:37
quynhchi quynhchi is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Mar 2014
Bài viết: 43
Cảm ơn: 45
Được cảm ơn 34 lần trong 18 bài đăng
Default

Bạn xưa

Vài tấm ảnh vàng ố màu thời gian
Mới ngày nào mà đã mấy chục năm
Vẫn nhớ đôi mắt em người con gái ấy
Tình cờ gặp nhau giữa cánh đồng lúa
Đất nước mênh mông có tên gọi "Liên Xô"
Quê em ở Bê-la-ru-xia
Chàng trai phương nam giơ tay bắt
Rụt rè em hỏi tên tôi
Em mười bảy, tôi mới hai mươi hai
Cô gái thôn quê nơi đông dài băng tuyết
Bão trong rừng Pusa gào rít
Em theo mẹ đi vắt sữa nông trang
Nụ cười em rạng rỡ mùa xuân
Giữa rừng phong đầu làng lá mới
Em thích mặt trời và nắng ấm
Hàng dừa và những bụi tre xanh
Nhưng em ơi trên đất nước anh
Chiến tranh vẫn ngày càng khốc liệt
Từ đó đã bao năm chẳng gặp
Người con gái ấy nay ở nơi nao?
Đời là gặp gỡ rồi chia ly
Có sao đâu, nếu chút tình đọng lại
Ta mỉm cười nhớ lại bạn xưa.
(Thien khe blog)
Trả lời kèm theo trích dẫn