Ðề tài: Tình hình Ucraina
View Single Post
  #12  
Cũ 26-05-2014, 23:19
Tom Cat Tom Cat is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Mar 2012
Bài viết: 74
Cảm ơn: 85
Được cảm ơn 56 lần trong 37 bài đăng
Default

Trích:
Мужик viết Xem bài viết
Tác giả bức thư mà bác Tom Cat dẫn đường link là thành viên gạo cội của 3N.

Xin kể lại một câu truyện tiếu lâm Nga "xịn", nhiều du học sinh biết:

Sau lễ tốt nghiệp, chàng sinh viên Nga ăn năn với bạn đồng môn Tàu:
- Sắp chia tay, thành thật xin lỗi mày vì 5 năm sống cùng phòng, tao cậy khỏe, ngày nào cũng cho mày "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay".
- Mày thẳng thắn vậy thì tao cũng xin lỗi mày vì 5 năm qua. ngày nào tao cũng đái vào nồi súp của mày.
Tom Cat biết RIA, biết MIA, biết U có ria, biết cả những SPY ngồi phòng lạnh các sứ quán, lãnh sự quán thò những bàn tay bẩn vào các nhóm "thân hữu"... Hãy xem YuriYushakov lý luận cái ít - nhiều khi định lượng về chính trị, trong khi “Lợi nhuận mà thích đáng thì tư bản trở thành can đảm, lợi nhuận mà đảm bảo được 10% thì người ta có thể đụng được tư bản ở khắp nơi, đảm bảo được 20% thì nó hăng máu lên, đảm bảo được 50% thì nó táo bạo không biết sợ là gì, đảm bảo được 100% thì nó chà đạp lên tất cả mọi luật lệ của loài người, đảm bảo được 300% thì nó chẳng từ một tội ác nào mà không dám phạm, thậm chí bị treo cổ nó cũng không sợ”.

Tôi chia sẻ cái lý lẽ đáng ngờ nhất của bác Nhật Minh, tôi cũng bổ sung thêm: các nước lớn luôn biết cách chia sẻ quyền lợi trên lưng các nước nhỏ. Đâu đó bóng dáng của thứ chủ nghĩa Sô-vanh lại hiện về!
__________________
"Нет сильнее магии, чем магия слов" Анатоль Франс

Thay đổi nội dung bởi: Tom Cat, 26-05-2014 thời gian gửi bài 23:29
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Tom Cat cho bài viết trên:
Hoàng Văn Tân (30-05-2014), Nhật Minh (27-05-2014)