Trích:
YuriYushakov viết
Về tờ RIA Novosti thì từ 9/12/2013 ngài Putin đã cho sắc lệnh giải thể và thay vào đó là kênh Rossiya Segodnya (Russia Today) trên nền tảng RIA cũ và Đài tiếng nói nước Nga sẽ là kênh chính thức phát đi quan điểm của chính quyền Nga ra thế giới. Tuy nhiên tên thì tạm thời vẫn giữ lại các trang web cũ vì hiện đang tiến hành cải tổ. Nhưng không hiểu vì sao lại có con sâu như ông nhà báo trên và Nga đã lên tiếng rằng đó chỉ là quan điểm cá nhân của ông viết bài đó. cái bài ấy đúng là đã khiến cho những tên phản động như buồn ngủ vớ được chiếu manh, tha hồ công kích và thật đáng nguy hiểm là một bộ phận lớn các "thanh niên tri thức" lại tin vào đó sái cổ và quay sang công kích nước Nga và tổng thống Putin.
|
Trí thức là hiểu biết lý thuyết, biết lấy thực tiễn để kiểm nghiệm lại lý thuyết.
Trí thức là biết phân biệt đâu là bản chất của sự việc, đâu là ngôn từ ngoại giao.
Tri thức là tôn trọng công bằng, không tự diễn giải sự việc theo ý mình:
Kosyrev thì là quan điểm cá nhân - Bà giáo Evghenia Galovnia thì là số đông người Nga?
Tri thức là biết đánh giá mức độ của vấn đề đến thế nào mà Bộ Ngoại giao phải lên tiếng.
Tri thức là phải luôn tỉnh táo để có cơ hội giúp nước, không được mơ màng ru ngủ với những ảo vọng viễn vông.
RIA bây giờ chuyển thành MIA - Cơ quan truyền thông đối ngoại của Chính phủ LB Nga, đừng cố mà biện minh theo suy đoán chủ quan của tư duy xa rời thực tế!
Trí thức được Đất nước cho ăn học đàng hoàng ở Nga càng phải có thái độ dứt khoát đúng mực trước những hành động gây nguy hại cho đất nước.
http://vietnam4you.livejournal.com/487714.html