Ðề tài: Rock Nga Soviet
View Single Post
  #2  
Cũ 28-03-2014, 13:53
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

CÒN MAY MẮN ĐƯỢC KHÔNG , MAKAREVICH ?

1. Машина времени ("Máy thời gian"- đọc là Mashina vremeni) là một ban nhạc rock nổi tiếng ở Liên xô và Nga trong thế kỷ XX.

Ra đời vào đầu thập niên 70, có thể nói đây là một trong những ban nhạc rock đầu tiên của Liên xô. Cùng thời này, có Boris Grebenshikov lập ra ban Akvarium mà sau này cực kỳ đình đám (mình là fan của bác này ). Khác với nhiều ban nhạc khác, "Máy thời gian" không sa đà vào chủ đề chính trị, chỉ hát về tình yêu, cuộc sống... Cũng dễ hiểu, thời kỳ đó, rock là một thể loại không được hoan nghênh lắm ở đất nước Xô viết, vì gắn với nó, người ta thường nghĩ đến một điều gì đó phá cách, nổi loạn...

Linh hồn, người sáng lập ra "Máy thời gian"- chính là nhạc sĩ, ca sĩ Andrey Makarevich. Chính xác ra, khi thành lập ban nhạc này, Makarevich vẫn là một cậu bé 16 tuổi, học trung học.

Ban nhạc này, bắt đầu từ năm 1976 trở về sau, thôi thì có bao nhiêu giải quan trọng của các Liên hoan ca nhạc to nhỏ lớn bé gì ở Liên xô là cũng vơ bằng hết. Năm 1991, Makarevich được phong danh hiệu NS công huân, năm 1999 -nghệ sĩ nhân dân Nga. Ông còn cùng các nhạc sĩ trong ban được trao tặng Huân chương "Phụng sự Tổ quốc". Có tới 9 bài hát của "Máy thời gian" lọt vào danh sách "100 bản nhạc rock Nga hay nhất thế kỷ XX".

Thế là "hoành" quá còn gì!

Với bản tính cải lương, mình chỉ thích một số bản nhẹ nhàng của Makarevich, như "May mắn nhé!", "Những con rối", " Nàng đi giữa đời, mỉm cười"...

2. Những ngày tháng hai, rồi tháng ba này, dư luận Nga sôi sục lên, đòi "xử" Makarevich, đòi tước tất tần tật danh hiệu của ông, rồi đòi tước Huân chương "Phụng sự Tổ quốc" hạng IV, mới được trao năm 2003, khi nhạc sĩ tròn 50 tuổi.

Vì sao nên nỗi? Hóa ra vì Ukraina, vì Crưm!

Từ năm 2010 đến nay, đang yên đang lành, nhạc sĩ Makarevich bỗng trở thành một nhà "bất đồng chính kiến" với Chính phủ, nhiều lần đăng đàn phản đối các chính sách của ông Putin.

Trong sự kiện Maidan, Makarevich cũng công khai phản đối các quyết sách của Nga, thậm chí hôm 15/3, trong cuộc tuần hành mít tinh ở Moskva đã cùng những người ủng hộ Maidan, ông này đã hét vang những câu khẩu hiệu ủng hộ Bandera, một biểu tượng mà ở Nga, mọi người đồng nghĩa nó với biểu tượng phát xít ở Ukraina.

(Stepan Bandera (1900-1959), một lãnh đạo Tổ chức các nhà dân tộc Ukraina chống lại chính quyền Xô viết, hợp tác với phát xít Đức. Sau Thế chiến thứ hai, Stepan Bandera chạy về Tây Đức và đứng đầu một phong trào chống lại Liên Xô).

Tại cuộc tuần hành, mấy lần Makarevich suýt bị những người khác "tẩn" vì hành động quá khích của mình. Sau đó trên công luận, trên mạng có nhiều ý kiến phản đối nhạc sĩ này.

Mới nhất, công dân Nga Lisunova đã viết thư ngỏ gửi các lãnh đạo Nga, kêu gọi mọi người cùng ký tên ủng hộ đề nghị tước hết mọi danh hiệu, huân chương của ông này.

Thư có đoạn, xin lược dịch:
" Ngày 15/3, Makarevich với những kẻ giết người Maidan đi theo các tuyến phố Moskva, hét vang khẩu hiệu của bọn Bandera:"Bandera đang đến, sẽ vãn hồi trật tự".
....
Huân chương phụng sự Tổ quốc được trao tặng cho những người con ưu tú nhất của Nước Nga. Makarevich có được huân chương này, sẽ làm mất uy tín ý nghĩa của tấm huân chương.

Hỡi những người yêu nước Nga và Ukraina, hãy ký tên vào bản Kiến nghị này.

Không thể để cho những kẻ đồng lõa với bọn phát xít được sở hữu chiếc Huân chương này".

Tin tối qua mình mới đọc trên mạng Nga , đã có gần 1 vạn người ký tên, và con số này sẽ tiếp tục tăng lên.

Bài hát của Makarevich mà mình yêu thích "В добрый час"-May mắn nhé, có đoạn điệp khúc, mình dịch vớ vẩn như sau:

"May mắn nhé, bạn ơi, may mắn nhé
Những ngày này đây, không phải phí hoài
Tôi vẫn nhớ và mong chờ bạn đấy
Biết rằng chúng ta chẳng phải một mình..."

Nhưng giờ đây, Makarevich ơi, ông đang đang đứng một mình trước sự giận dữ của dư luận đấy. Muốn làm quạ trắng ư, liệu có được còn may mắn hay không?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Nhật Minh (06-04-2014)