Kính thưa các Bác!
Đã sau một tuần, hôm nay em mới kịp "hoàn hồn" sau sự kiện lịch sử cuộc đời. Sự kiện này lại gắn thêm một sự kiện vô cùng quan trọng khác: "3N offline Toàn Quốc tại HP.
Những ngày qua, em thực sự xúc động với tình cảm anh chị em đã dành cho em, GD em và TP Hải Phòng của em.
Nhiều bác đã không quản ngại xa xôi, về HP trực tiếp dự đám cưới với GD. Nhiều bác do điều kiện công tác đã không về được, gửi quà chúc phúc cho 2 cháu, đặc biệt là các bác ở QKMoscow, rất nhiều lời chúc phúc đã được gửi tới em qua tin nhắn, email và facebook. Thật cảm động!
Qua Topic này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người vì sự quan tâm và tình cảm mà mọi người đã dành cho TBHP em và GD em!
Kính chúc các bác mạnh khỏe và mong sớm gặp lại các bác!
TBHP
|