Trích:
vitamin1188 viết
Mỹ cấm vận Việt Nam dài và lâu nhất thì sao? Trung Quốc họ đánh mình hàng ngàn năm mà mình vẫn tìm cách làm bạn. Có lúc vào rừng bắt chim trĩ, xuống sông mò ngọc trai, đúc tượng vàng hai tay dâng.
Muốn Mỹ không dùng cớ này, cớ kia làm khó thì phải làm bạn. Thế thôi.
Ông cụ Phan Văn Khải đề nghị mua vũ khí Mỹ chứng tỏ vũ khí Nga không phải là tất cả. Bạn nói chứ không phải mình nói nhé.
Về độ sen đầm và lái súng thì Nga kém Mỹ xa. Tuổi nào so sánh với Mỹ. Khác gì so con chim sẻ với con đại bàng. Vớ vẩn hết sức.
Mình có một thắc mắc là hình như bạn không biết tiếng Nga, tuổi trẻ mới học lớp 12 vậy mà sao cuồng Nga như vậy? Tưởng các bạn không thích siêu nhân thì cũng Kpop.
|
Thưa a, e yêu nước Nga chứ k phải cuồng Mỹ như a bởi vì e biết đọc chữ và có đầu để suy nghĩ, biết phân biệt đúng sai biết ai giúp đỡ mình ngày xưa và bây giờ, biết thằng nào hay đâm mình, biết thằng nào hay làm trò đểu cán rao giảng nhân quyền trong khi bản thân nó vi phạm nhân quyền nhiều nhất.
'Ông cụ Phan Văn Khải đề nghị mua vũ khí Mỹ chứng tỏ vũ khí Nga không phải là tất cả. Bạn nói chứ không phải mình nói nhé.',

, có ai khẳng định vũ khí Nga là tất cả đâu hình như chỉ có a khẳng định thế thôi.

. Giống như hôm qua mới đọc được 1 câu, những thằng kém hiểu biết nhất thường là những thằng phê phán mạnh nhất những gì nó không biết. Có chăng trường hợp này lại đúng ở đây ta

Mỹ ở xa, TQ ở sát bên, không làm b cũng không được, điều cơ bản thế này vẫn có người không ngộ ra được ta, còn Mỹ dù là số 1 thế giới nhưng nó ở xa quá, chảnh quá, coi thường VN quá trong khi ngày xưa nó phải cuối đầu rút khỏi VN.
@Muốn Mỹ không dùng cớ này, cớ kia làm khó thì phải làm bạn. Thế thôi.@ có vẻ như a vitamin không chịu đọc báo ta ơi. Biết bao nhiêu bài phân tích trên dưới thể hiện sự tôn trọng của VN đối với Mỹ-cựu thù năm xưa nhưng Mỹ, kẻ bại trận ở VN vẫn không đón nhận lòng tốt của VN mà còn bày đặt vị thế kẻ cả. VN sẵn sàng làm bạn với tất cả mọi nước trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, nhưng có điều Mỹ đã không làm được điều đó.
Và e sắp ra trường đại học rồi a, ở đó mà lớp 12, đúng nhảm nhí, nếu t là học lớp 12 thiệt thì vitamin phải cảm thấy quê đi là vừa.