Chi Chaika ơi, mình đang mắc về thời gian nên chưa biết thu xếp kiểu gì để gặp mặt mọi người được. Ban ngày vẫn phải làm việc, tối 21/3 lại ra sân bay từ 18.30, hy vọng về kịp, mọi người chưa giải tán.
Mong được gặp mọi người lắm, mong gặp chị để còn được chị truyền cho vài chiêu "bước nhảy hoàn vũ" mà mình hâm mộ từ lâu nữa chứ! Mong gặp chị Hương Hồng Vàng để được xem kho ảnh phong phú của chị, gặp USY và Rừng để tán tung trời... ôi, mong gặp tất cả bạn bè cũ và mới, từ lâu mới chỉ được "diện kiến" qua bài viết chứ chưa được thấy mặt bao giờ.
|