Trích:
Pavca viết
Thích nhất cái câu của Vitamin. Hình như là 'Dù có lý do gì đi chăng nữa thì Crimea không được độc lập khỏi Crimea', khà khà, đây có vẻ là câu kết cho cuộc tranh luận bởi họ đã không còn lý lẽ để nguỵ biện 
|
Có thể là lỗi do người đánh máy là mình. Xin chân thành cám ơn bạn đã chỉ ra. Nếu như đến 21h tối mình còn xấu hổ như bây giờ thì sẽ có màn truyền hình trực tiếp lên youtube màn mổ bụng tạ lỗi với 3N.
Nga là một nước lớn đang đeo đuổi chủ nghĩa bá quyền cần lên án. Mình chỉ nói vậy thôi. Việc áp sát 8 vạn tinh binh sang biên giới quả là sự đe dọa quá thô thiển. Dù sao Ô Khắc Lan cũng là nước anh em thân thiết với Nga ta lư. Chợt nhớ đến Tào Thực có bài thơ:
Nấu đậu đốt cành đậu
Đậu trong nồi than khóc
Cớ sao cùng một gốc
Mà nỡ đốt thiêu nhau.
Nên nhớ đồng bào Ô Khắc Lan cùng Nga đã từng nhường áo, sẻ cơm cho Việt Nam chứ không phải như các bạn nhầm tưởng là chỉ Nga không thôi nhé. Nếu còn lương tâm, còn lương tri thì đừng nói những lời quá khích ủng hộ hành động của Nga như thế.
Mình cảm thấy bất lực khi thay đổi suy nghĩ thủ cựu của các bạn. Thôi đành giống như bác Trịnh để mọi nỗi niềm trăn trở bay đi cho dù mình cũng có một tấm lòng.
Cười ngạo nghễ trước niềm tin mù quáng và thiển cẩn của các bạn mình log out.