Ðề tài: Tình hình Ucraina
View Single Post
  #16  
Cũ 08-03-2014, 14:36
vitamin1188 vitamin1188 is offline
Banned
 
Tham gia: Jun 2011
Bài viết: 51
Cảm ơn: 18
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài đăng
Default

Trích:
Pavca viết Xem bài viết
Ukraine cần 15 tỷ để cứu nguy, phương Tây ai cũng keo kiệt không cho vay thì họ tới với nước Nga thôi, thời buổi kinh tế thị trường, ai cho mình nhiều tiền hơn thì ngả theo người đó là chuyện đương nhiên, chỉ có những người bất bình thường mới thấy lạ chuyện đó. EU không cho vay thì đừng có lên mặt dạy đời chính phủ Yanukovich hay Nga, mất mặt lắm.
Trời ạ. 15 tỷ đô la to lắm đó bác. Châu Âu ngập chìm trong khủng khoảng chưa biết ngày nào thoát ra. Một trong những nguyên nhân gây ra khủng hoảng là kết nạp thằng em Hy lạp chỉ biết vay tiền lãi suốt rẻ chi tiêu quên trả nợ. Mình cũng không nên kết luận phương Tây ai cũng keo kiệt. Họ muốn chi tiêu hiệu quả đấy chứ.
Dân Ucraina yêu EU nên Nga phải tung tiền ra mua chuộc. Nhưng bản chất Ivan thô lỗ, thích chi phối nước khác. Mí lại Nga hay chơi trò trẻ con đòi tăng giá khí đốt, mai đóng van đường dẫn ga, kích động Nga Kiều gây rồi tình hình an ninh trật tư, xâm phạm chủ quyền quốc gia, giật dây cho Crưm đòi tách ra độc lập.
Lý ra cụ Pủ phải hắng giọng nói với nhân dân Crưm gốc Nga là phải chấp hành mọi chủ trương, chính sách và pháp luật của Ucraina chứ không nên xem xét tình hình tách nhập...
Cụ Pủ và thượng viên Nga quá ngạo ngược khi đưa quân vào. Dẫu có chiến thắng vẫn không chính danh và chính nghĩa. Các nước trong thiên hạ cười chê là Nga ta lư cậy nhớn hiếp nhỏ, nhân lúc nước khác loạn mà thừa cơ lợi dụng.
Đạo của bọn trộm cắp xưa nêu ra 4 tránh: Tránh ăn cắp của nhà nghèo (chắc có gì đâu mà ăn cắp), tránh thứ hai là nhà có chuyện vui như hiếu hỉ (đông người đến chắc của cải tài vật cất kín rồi), tránh thứ 3 là lấy của nhà có tang, và tránh thứ 4 là lấy đồ nơi thừa tự, chùa chiên v.v (chắc sợ thánh vật chết).
Về cái đạo nước lớn Nga không giữ được, chưa bằng cái đạo của bọn đạo chích.
Trích:
Pavca viết Xem bài viết
Phương Tây kích động biểu tình, bơm tiền cho bọn cực đoan và cuối cùng lỗi là thuộc về Nga, một suy nghĩ rất logic mà t được lĩnh hội từ lúc mới chào đời tới giờ. Nga xử sự với Ukraine như người anh và chẳng hơi đâu mà thò bàn tay vào để làm lộn xộn đất nước anh em bởi nó chẳng có lợi gì cho Nga. Putin đã tuyên bố: Nga không cần Ukraine phục tùng nhưng họ không được làm gì tổn hại đến lợi ích của Nga, người Nga-nói tiếng Nga ở Ukraine. Chỉ thế thôi cũng đủ hiểu tấm thịnh tình mà người đứng đầu nước Nga dành cho Ukraine. Quyền của các b Ukraine, Nga tôn trọng nhưng bọn phương Tây có vẻ ngược lại, họ bất chấp tất cả, kể cả sinh mạng vô tội để đạt được mục đích của mình.
Ucraina được coi là sân sau của Nga. Để chi phối Nga cũng bơm tiền mà để lấn sân thì Phương Tây cũng bơm tiền. Bản chất để người dân Ucraina rũ bùn đứng lên là mâu thuẫn nội tại chứ không vì mấy đồng bạc của Phương Tây. Cách mạng cần mục đích chứ không phân biệt tiêu tiền của ai cả.
Đệ của Nga thì kém, chứng tỏ Nga không có nhiều sự lựa chọn đệ. Thoát Nga là nguyện vọng đại đa số dân Ucraina. Không thể coi họ là con rối hay phát xít gì cả. Hình ảnh những người xông vào dinh thự nguy nga của tổng thống làm mình liên tưởng đến đồng bào theo lệnh của Việt Minh trèo qua cổng Bắc Bộ phủ cướp chính quyền hơn là lũ phát xít kiểu mới.
Về cách mạng và đấu tranh thì không tránh khỏi sinh mệnh vô tội bị tước đoạt. Đạn không có mắt. Cảnh tên bay đạn lạc là bình thường. Điều quan trọng là nhân dân được làm chủ đất nước của mình. Nhân dân đuổi chính quyền được bầu cử hợp pháp thì cần xem lại cái hợp pháp định nghĩa lại thế nào.
Trích:
Pavca viết Xem bài viết
'Chính quyền hiện giờ của Ukraine là chính quyền nhân dân'?! Nhân dân nào vậy?! Chính quyền được thành lập bởi máu, bởi tiền và sự kích động của các thế lực phương Tây, chính quyền được thành lập bằng việc người lãnh đạo của họ cố ý sẵn sàng hi sinh họ để bước lên đỉnh cao quyền lực thì có người gán cái mĩ từ 'chính quyền nhân dân'. Cuộc cách mạng cam 10 năm về trước còn chấp nhận được chứ cuộc bạo động 3 tháng vừa qua mà gọi là cách mạng nhân dân thì...quả thật là buồn cho những bậc vĩ nhân đã từng làm cách mạng trước đó, bởi từ cách mạng đang dùng cho những kẻ ăn cướp chính quyền trắng trợn.
Chính quyền được thành lập bằng máu là chuyện bình thường mà. Thay cũ, đổi mới thì cần phải có một trận máu chảy thành sông, xác chết hôi tanh là bình thường. Nếu cần đào hố chôn ngang đầu bọn phản động rồi cho tăng T92 nghiến để răn đe cũng không sao cả. Bác nên nhớ ngày xưa có đội Thái Hùng sáng thì ngủ, tối bôi nhọ nhồi rồi đi vào làng. Bọn chó săn của Tây và Bảo Hoàng sợ chết khiếp. Thi thoảng có cái xác nổi lên người ta thì thầm ngưỡng mộ nói với nhau là Thái Hùng làm đấy.
Sự chính danh của các mạng được sơn phết những sơn son, thếp vàng. Tất cả sẽ đẹp và long lanh. Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh và chiến thắng.
Đối với cách mạng đừng dùng lý lẽ về đạo lý thông thường để hiểu. Để đạt được mục đích nếu cần sẵn sàng tắm mình nhân dân trong bể máu. Một triệu, hai triệu, thậm chí nửa dân số chết để bảo vệ giá trị độc lập, tự chủ thì vẫn phải nên làm.
Cụ Mao đã tính chiến tranh hạt nhân sẵn sàng thí 400 triệu sinh mạng nên Mỹ và Liên Xô phải chùn tay để rồi TQ thành cường quốc như ngày hôm nay.
Mình ủng hộ Ucraina lợi dụng phương Tây thoát Nga ta lư. Đồng thời Ucraina lợi dụng Nga đọc lập tử chủ với phương Tây.
Một vị chính khách đã thốt lên nói chính trị là con điếm mà. Điếm đứng đường chứ chả phải cave ngồi máy lạnh.

Thay đổi nội dung bởi: vitamin1188, 08-03-2014 thời gian gửi bài 15:07
Trả lời kèm theo trích dẫn