Ôi ôi cái cày đã đẽo thành cái que

chả còn cày được nữa chỉ còn chọc lỗ tra hạt ngô được thôi à? Mới đầu thì “thuê ô tô đi chung cho trà khỏi nguội” nay thì đi tàu hỏa rồi.

Mình nghĩ mấy khi có offline 3 miền tại miền Bắc, các bạn QKMN, QKMT đã ra đây thì ngày 21/3 nên đi chùa Dâu, chùa Bút Tháp, chùa Phật Tích, đền Đô ở Bắc Ninh như lời mời tha thiết của USY.

Đi rồi các bạn sẽ thấy nếu không đi sẽ tiếc biết bao.

Đi cho biết vùng đất Luy Lâu - trung tâm Phật giáo lớn và cổ xưa nhất của nước mình, đến đấy rồi sẽ thấy tâm trạng rất thư thái, an bình.

Đến đền Đô mà đúng ngày nắng nếu may mắn được chiêm ngưỡng cảnh 8 đám mây trắng trên nền trời xanh bay hướng về đền thì thật hay các bạn nhỉ.
Các bạn QKMN có 5 bạn Micha53, Chaika, Nataly, Hoa May, Thạch Thảo.

QKMT có 6 bạn Nish53 +1, LyMisaD88, Hổ già, Gionhe, CogaiDigan.
Mình thử “nghe nhạc hiệu đoán bừa

chương trình” nhé:
- Micha 53: BN - NB
- Chaika : - - - NB
- Nataly : BN - NB
- Hoamay: BN - NB
- Thachthao: BN - NB
- Nish53+1 : BN - NB
- LyMisaD88: BN - - -
- Hổ già: BN – NB (nếu không về sớm)
- Gio nhe: BN - NB
- Cogai Digan: BN - NB
- USY: BN - NB
- HĐA: BN - - -
- RBD: - - - - - NB
- v.v....
Ngày 21/3 đi Bắc Ninh do USY và Hongducanh chủ trì, tối tất cả 3 miền gặp gỡ tại 3F Nhanh Nhanh từ 6h30 – 9h30. Ngày 22/3 đi Ninh Bình do Rungbachduong và Hungmgmi chủ trì...
Mình gợi ý thí dụ thế các bạn cho ý kiến và đăng ký tham gia đi nhé để ngày 8/3 QKTĐ offline còn phân công công tác.