Trích:
Hoa May viết
À à, "Sự nghiệp đẽo cày" của chúng ta có vẻ tiến nhanh ghê: súc gỗ rất to của chị Usy và HHV đã nhanh chóng còn lại 1 mẩu Bái Đính, Tràng An, hihi 
|
Tôi thì vẫn muốn mời đoàn mình đi chùa mạn Bắc Ninh ngay ngày hôm sau từ Hải Phòng về, hành trình sẽ là: Chùa Dâu - Bút Tháp - Phật Tích - Đền Đô.
Còn chuyện đi thẳng từ HP thăm chùa ngay hay về nhà ở HN mấy tiếng thu xếp đồ đạc, rồi đi vãng cảnh chùa thì bàn sau, chuyện nhỏ như con trỏ (trên PC) ấy mà! :-)
Bởi vì 1 ngày đi Bắc Ninh sẽ là khung cảnh khác, cho khí thế tối Gala hôm trước được nghỉ ngơi lắng đọng đôi chút, chứ mà đi Bái Đính luôn thì mệt lắm, vì bái Đính rất đông, đường lại xa nữa!
Còn tham quan Hà Nội thì để các bác QKMN và MT tự set, vì cũng toàn các bác Hà Nội gộc cả! Ở HN là chỉ uống trà và xem hòa nhạc thôi!
Em quên vụ xe cộ:
- Các bác QKMN, QKMT bay thẳng đến Cát Bi ngày 19/3
- Ngày 20 (hoặc 19) QKMB từ HN đi xuống Hải Phòng bằng phương tiện tự túc. Cá nhân em đi tàu hỏa chuyến 6h00, 8h00 đến HP yết kiến các bác QKMN, QKMT.
- Sáng 21/3 từ Hải Phòng về Hà Nội cả đoàn (trừ các bác HN đi ô tô riêng) đi tàu hỏa, thời gian trên tàu đúng 2 tiếng, về Ga Hàng Cỏ. Theo bạn Rừng là đặc phái viên của anh Đinh Son Giáng tại đoạn đường sắt HN-HP cho biết sáng thứ sáu từ HP về HN có khi cả nhà mình ngồi nguyên 1 toa chả có ai, tha hồ "buôn bán đầu cơ".
- Ngày 21/3 chương trình đi đâu làm gì do các bác MN và MT đề xuất, BTC sẽ set up theo. Chiều tối 21/3 gặp nhau uống trà tại Hà Nội.
- Ngày 22/3: Chương trình Bái Đính - Tràng An
...
Mong các bác cho ý kiến và đăng ký tham dự những hoạt động chung sau:
(Đám cưới : theo lời mời của bạn TBHP - không đăng ký ở đây)
1. Gala NNN tối 20/3/2014 tại Hải Phòng
2. Chương trình du ngoạn (Hà Nội hoặc Bắc Ninh tùy các bác quyết định) ngày 21/3.
3. Chương trình uống trà tại Hà Nội chiều tối ngày 21/3.
4. Chương trình Bái Đính - Tràng An ngày 22/3.