Nhất trí với ý kiến của bác Chaika. Nếu có thời gian và sức lực chúng ta thu xếp đi được những chùa ở Bắc ninh là rất quý. Tuy nhiên do di chuyển dày đặc sẽ làm cho chúng ta mệt nên chúng ta sẽ dành Bắc ninh cho dịp khác. Ở HN cũng có rất nhiều địa danh để tham quan (Ví dụ như: Phủ Tây Hồ, Chùa Trấn quốc, Đền Quán Thánh, Văn Miếu, Hồ Gươm, Lăng Bác ...

), . Ngồi cafe cùng các bạn hiền ở một quán ven Hồ Tây (sống chậm để bàn chuyện Ucraina

) là điều mà em hưởng ứng nhất đấy.
Vậy lịch ngày 21/3 dự tính như sau nhé:
- Sáng xe đi từ Hải phòng về HN, check in khách sạn, nghỉ ngơi.
- Chiều 1.30 chương trình đi thăm một số địa danh HN, cafe nghỉ ngơi

- Tối 7h-9.30 gặp mặt với QKTĐ, nghỉ sớm để sáng sau lấy sức đi Bái đính, Tràng an
Em có ý kiến đại bản doanh chúng ta chọn quán cafe 3F (gần Hồ Thành công) nên sẽ đặt KS cho các bác ở xa ngay đó để đi lại cho tiện. Gần hồ, gần chợ, gần chỗ giao lưu. Các bác cho ý kiến tiếp nhé để cho chương trình của chúng ta được trọn vẹn.